Một trong những điều chúng ta, hầu hết mọi người đôi khi quên, là biết ơn, bởi vì chúng ta còn sống, còn khỏe mạnh và chúng ta còn sức để làm việc. Nếu bạn nhìn xung quanh mình, tôi tin chắc rằng bạn sẽ tìm thấy những người có số phận nghiệt ngã, không chỉ những người có cuộc sống tốt đẹp hơn.


Hãy biết ơn những gì bạn có và làm việc hàng ngày để trở thành một người tốt hơn, học cách buông bỏ và sống cuộc sống theo cách riêng của bạn, chọn cách sống với cảm giác bình yên trong cuộc sống thay vì căng thẳng và tập trung vào những gì xã hội mong đợi từ bạn.

Mỗi ngày trôi qua bạn cần phải biết bản thân bạn như thế nào, cải thiện những gì học hỏi những gì, viết thêm nhiều trang mới cho những kiến thức dường như là của bản thân mình nhiều hơn