Số thú cưng còn sống sót chỉ chiếm chưa đến 5% trong tổng số 5.000. Thông tin này khiến những người yêu thương động vật vô cùng bức xúc và xót xa.

Nhu cầu nuôi thú cưng ngày càng nhiều khiến các cơ sở kinh doanh ráo riết tìm kiếm, sản xuất thú cưng nhằm phục vụ cho mục đích của khách hàng. Thế nhưng thông tin mới nhất từ Tổ chức giải cứu động vật địa phương Wutuobang (Utopia) cho biết, đã có hàng nghìn vật nuôi gồm thỏ, chuột, mèo, chó đã chết trong thùng carton chật chội khiến cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.

Cụ thể, trong quá trình vận chuyển đến trạm hậu cần Đông Hưng, thành phố Tháp Hà, tỉnh Hà Nam vào đầu tháng 9, các con vật gồm thỏ, chuột, mèo, chó bị nhốt trong hơn 6.000 chiếc hộp và rất nhiều trong số chúng đã mất mạng. Hơn 20 nhân viên của Tổ chức được cử đến để giải cứu các con vật. Họ nói: "Chúng tôi giải cứu khoảng 50 con mèo, chó và 200 con thỏ. Nhưng chúng chưa chiếm tới 5% tổng số động vật tại đó".

hình ảnh

Đã có hàng nghìn vật nuôi gồm thỏ, chuột, mèo, chó đã chết trong những chiếc thùng chật chội. Ảnh ione

Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này là do các con vật bị nhốt trong hộp nhưng không có thức ăn hay nước uống trong khoảng 1 tuần trước khi được phát hiện tại trạm hậu cần Đông Hưng. Điều này đã khiến chúng kiệt sức và chết hàng loạt. Cô Hua - người sáng lập nhóm cứu hộ Utopia - cho biết: "Khu vực này ngổn ngang với các hộp chứa xác hàng nghìn con vật đã chết. Xác chết thối rữa ngập mắt trong cơ sở hậu cần này. Nó giống như một địa ngục trần gian".

Một blogger có tên lo Chade đã đăng tải bài viết và nhận được hơn 4,5 triệu chia sẻ về việc những con vật đáng thương được vận chuyển từ trang trại ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Người ta đặt mua chúng qua kênh trực tuyến và giao đến người mua trên khắp Trung Quốc. Chính vì vậy mà chúng được gom lại số lượng rất lớn, vận chuyển nhiều ngày nhưng không được cung cấp thức ăn.

Theo ước tính của Tổ chức cứu hộ ước tính số động vật chết có thể lên tới ít nhất là 5.000 con. Để có thể dọn dẹp hết xác những con vật, Tổ chức Utopia phải dùng đến mấy xúc để cẩu và chôn xác nhiều con vật dưới hố đất sâu 3m. Còn những con vật may mắn sống sót sẽ đến các gia đình địa phương nhận nuôi. Phòng khám thú y để tiếp nhận và điều trị cho các con vật không khỏe.

hình ảnh

Các con vật gồm thỏ, chuột, mèo, chó bị nhốt trong hơn 6.000 chiếc hộp. Ảnh Sina, Wutuobang

Nói về việc vận chuyển động vật, Luật sư Zhang Bo cho biết theo luật hiện hành Trung Quốc hiện nay quy định không được gửi động vật sống qua đường bưu điện. "Tuy nhiên, vì các quy định được đưa ra cách đây nhiều thập kỷ, vào năm 1990, mà không có các biện pháp xử phạt tương ứng, nên các cơ quan quản lý khó có thể phạt những người vi phạm", ông nói.

Thông tin này gây chấn động mạng xã hội xứ này và khiến những người yêu thương động vật cảm thấy vô cùng bức xúc. Trong khi thú cưng là để yêu thương, phải nhận được sự chăm sóc tử tế thì đằng này chúng lại bị nhốt vào lồng nhựa, sắt, lồng giấy và trong thời gian quá dài không có thức ăn, nước uống thì việc chết hàng loạt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cũng vì đồng tiền, người ta sẵn sàng nhồi nhét những con vật đáng thương và khiến chúng chết thê thảm. 

Động vật là loài có tình cảm, tuy không thể nói được nhưng chúng rất thông minh và trung thành. Thay vì mua bán, hãy nhận nuôi những con động vật đáng thương. Đừng biến chúng thành món hàng mà hãy xem như là món quà, đối xử với chúng thật tốt như cách chúng ta đối xử với bản thân mình.

Nguồn tham khảo: ione.net