Mọi người ở trong cuộc sống của chúng ta vì một lý do hoặc một mùa, và hầu hết không ở đây cho đến cuối. Bạn rất dễ lấy lòng người khác, nhận được lời khen ngợi và “vỗ về”, nhưng người có ý kiến quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là người đang nhìn lại mình trong gương.


Bạn sẽ đạt được thành tựu lớn nhất trong cuộc đời là khi bạn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình khi nhìn lại mình trong gương, và bạn mỉm cười và nói “Tôi yêu bạn”.Hãy “tốt với chính mình” bằng cách yêu thương và chấp nhận giá trị của bạn trong hành trình cuộc sống.

Bản thân mỗi người ai cũng sẽ có những quyết định riêng những điều được tính toán riêng có thể nhiều hoặc có thể ít nhưng chỉ cần bạn tốt nhất có thể chuyện gì cũng có thể giải quyết được bản chất chúng ta, giải quyết được tất cả mọi thứ. 


Đôi khi không phải do bạn bảo trì cao, mà chỉ là họ ít nỗ lực thôi.-Chưa biết