Bé trai đoàn tụ bố mẹ nhờ mạng xã hội quả là câu chuyện kỳ diệu. Thế mới thấy sức mạnh của cư dân mạng đấy các mẹ ạ.

Cuối tuần vừa qua, cư dân mạng ở Ấn Độ đã sử dụng mạng xã hội để giúp đỡ một cậu bé 12 tuổi đoàn tụ với cha mẹ - những người công nhân nhập cư bị mắc kẹt ở một vùng khác của đất nước. Cậu bé buộc phải ngủ trong công viên Delhi giữa lúc phong tỏa chống dịch.

hình ảnh

Ảnh: twitter

Người vi phạm lệnh phong tỏa ở Ấn Độ: Phạt 'thụt dầu', cầm bảng ghi 'Tôi là bạn virus corona'

Theo một dòng tweet trên mạng, cặp vợ chồng đã để lại con trai của họ cho một người họ hàng ở Delhi, rồi rời khỏi nhà trước khi lệnh phong tỏa chống dịch bắt đầu. Tuy nhiên, sau một cuộc cãi vã, chú của cậu đã đuổi cậu bé ra ngoài. Vì bố mẹ cậu không thể trở về, và cậu không còn nơi nào để đi, cuối cùng bé trai đành ở lại một công viên ở Delhi.

Vào ngày 23 tháng 5, nhân viên Sở Cảnh sát Ấn Độ (IPS) Arun Bothra đã lên Twitter để chia sẻ làm thế nào một cư dân mạng đã giải cứu cậu bé bằng cách tag tổ chức India Cares vào những bức ảnh. Tổ chức này đã giúp bé trai đoàn tụ bố mẹ nhờ mạng xã hội.

Người nhân viên sở cảnh sát Bothra nói trên cũng là người đứng đầu tổ chức India Cares, chuyên giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi virus corona.

hình ảnh

Ảnh: twitter

Vài tuần trước, một người dân Delhi thường đi cho ăn những con chó đi lạc tại một công viên ở Dwarka, nhận thấy một cậu bé sống ở đó với những con chó đi lạc. Có vẻ cậu bé ngủ qua đêm ở công viên giữa dịch. Cô này đã gửi cho cậu bé thức ăn để dùng trong nhiều tuần, cho đến khi những nỗ lực của cô được người dùng Twitter có tài khoản @Sneha37891894 chú ý, đây là một nhà hoạt động vì quyền động vật. Cô tìm hiểu thì được cậu bé cho biết rằng cha mẹ cậu bị mắc kẹt ở quận Bihar.

Trong một tweet tiếp theo, Bothra giải thích: “Trong khi cho chó ăn, một phụ nữ tên Yogita đã nhìn thấy đứa trẻ. Cô ấy gửi đồ ăn cho  cậu dùng trong nhiều tuần. Cảm động bởi hoàn cảnh của cậu ấy, tài khoản @Sneha37891894 đã đăng tweet về cậu bé này và tag tài khoản tổ chức @indiacares_2020 vào”.

Vào ngày 20 tháng 5, thúc giục tổ chức India Cares về việc giúp cậu bé đoàn tụ với cha mẹ, Sneha đã tweet: “Cha mẹ của cậu ấy đã rời đi trước khi phong tỏa và để lại đứa trẻ sống với chú của mình. Tranh chấp gia đình đã xảy ra và đứa trẻ hiện đang sống trong công viên. Bữa ăn của bé trai được một người bạn lo cho nhưng đường phố không an toàn.”

Chẳng mấy chốc, chính quyền đã hành động. Một sĩ quan sắp xếp vé cho gia đình đi từ Patna đến Delhi. Bây giờ, đứa trẻ đã được đoàn tụ với gia đình. Câu chuyện cậu bé đoàn tụ gia đình giữa dịch thật tuyệt vời phải không ạ?

Bothra đã kết thúc chủ đề Twitter với nội dung: “Bài học rút ra câu chuyện: Bạn có thể không có tiền hoặc chức danh để giúp đỡ mọi người nhưng tag tài khoản ai đó trên Twitter thì dễ dàng và miễn phí. Và các cư dân mạng đã hoan nghênh các nhà chức trách vì đã hành động nhanh chóng.”

Nguồn: techzilly