Kỳ thú quá các mẹ ạ. Người ta phát hiện thi hài bé gái nguyên vẹn sau 140 năm ở sâu dưới lòng đất.

Thi thể của một cô bé bí ẩn từ những năm 1800 đã được tìm thấy bên dưới một ngôi nhà ở San Francisco (Mỹ) vào năm 2016. Cơ thể cô bé nằm trong một chiếc quan tài nhỏ bằng chì và đồng. Đôi bàn tay được bảo quản cẩn thận, vẫn cầm một bông hồng đỏ.

hình ảnh

Tuyệt thế giai nhân vẫn còn nguyên vẹn thi hài trong ngôi mộ cổ sau 2 nghìn năm yên giấc

Theo thông tin được tiết lộ, danh tính bé gái này là Edith Howard Cook. Không chỉ những công nhân ngạc nhiên khi phát hiện chiếc quan tài, mà cả các quan chức thành phố cũng bất ngờ vì họ nghĩ rằng các thi hài trong nghĩa trang của quận Richmond vào thế kỷ 19 đã được di chuyển đi nơi khác rồi.

hình ảnh

Edith chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đón sinh nhật lần thứ ba khi em qua đời vào ngày 13 tháng 10 năm 1876. Nguyên nhân sự ra đi của em được cho là suy dinh dưỡng nghiêm trọng do nhiễm trùng, theo các nhà nghiên cứu cho biết về thi hài bé gái nguyên vẹn sau 140 năm.

Nhóm nghiên cứu đã nỗ lực mới xác định được danh tính bé gái kể từ khi em được phát hiện vào tháng 5 năm 2016 trong một dự án tu sửa nhà gần Núi Lone.

Edith đã suy sụp dần vì thiếu dưỡng chất. Người ta không tìm thấy dấu hiệu bé được chữa trị bằng những phương pháp thời đó như morphine, thủy ngân, hay cocaine. Em được cho vào quan tài bịt kín, tóc xoăn vàng đan những cành oải hương, một cây thập giá được kết bằng hoa và những hạt khuynh diệp được đặt trên ngực, tất cả đều được bảo quản nguyên vẹn, ngay cả bộ trang phục đăng ten trên người.

hình ảnh

Các nhà nghiên cứu, bao gồm các nhân viên tại UC Berkeley, UC Santa Cruz và UC Davis, đã tìm thấy các hồ sơ từ nghĩa trang cũ ghi nhận cho đến khoảng năm 1902, khi các ngôi mộ được chuyển đến Colma.

Mặc dù giấy tờ lộn xộn, không rõ ràng, nhưng ông Keith Hernandez cho biết, nhóm nghiên cứu có thể tham chiếu chéo các hồ sơ với các cáo phó cũ trên báo và biết được ‘đứa trẻ đã mất mà trông như thiên thần’ có thể là ai.

Khi kết luận được danh tính của Edith, nhóm nghiên cứu đã lần ra người thân còn sống để lấy mẫu ADN để xác minh phát hiện của họ. Sự xác nhận đó được đưa ra khi một mẫu tóc của Edith khớp với mẫu của Peter Cook, hậu duệ của anh trai em ấy, sống ở Hạt Marin.

Edith Howard Cook là con thứ hai và là con gái đầu của Horatio Nelson và Edith Scooffy Cook. Peter Cook là hậu duệ của anh trai Edith, tức ông Milton H. Cook.

hình ảnh

Ông Milton H. Cook

Gia đình Edith được cho là “có điều kiện”, đã chôn đứa trẻ trong một chiếc quan tài kim loại tương đối đắt tiền dài 37 inch, với hai cửa sổ xem trên nắp. Sau này, bé gái xinh đẹp được phát hiện trong quan tài.

Da và tóc, cũng như hoa chôn cất cùng em được bảo quản khá tốt. Em là một trong số khoảng 30.000 người có mộ tại Nghĩa trang Odd Fellows cũ. Lý do hài cốt của em không được chuyển đến Colma vào khoảng năm 1920, khi thành phố muốn nhường không cho người sống, vẫn là ẩn số.

hình ảnh

Quan tài của em ấy đã được tìm thấy khi các công nhân tu sửa một ngôi nhà đập nó bằng một cái xẻng. Chủ nhà, Ericka Karner, nhanh chóng liên lạc với thành phố, nhưng văn phòng giám định y tế nói rằng vì quan tài là tài sản riêng, nên cô phải tự xử lý chuyện này.

hình ảnh

Tổ chức Garden of Innocence mới xung phong giúp Karner xử lý hài cốt. Vào ngày 4 tháng 6, Edith được cải táng tại Công viên tưởng niệm Colma Wild Greenlawn. Khoảng 140 người tham dự tang lễ. Bé gái được chôn với cái tên mới Miranda Eve. Cái tên này được hai con gái của cô chủ nhà đặt cho vì họ có mặt lúc quan tài của Edith được đào lên.

Nguồn dịch: sfgate; nguồn ảnh: LA Times