Tiền bạc, trang sức được dân làng để trong nhà vậy đó, chẳng cần lắp cửa mà vẫn không thấy trộm cắp hoành hành.

Trong khi các thành phố ở Ấn Độ đang tăng cường hệ thống an ninh bằng khóa và cửa công nghệ cao, thì tại một ngôi làng ở quận Ahmadnagar thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ, có tên Shani Shingnapur thì những ngôi nhà và cửa hàng không có khóa hoặc cửa - dù là ngày hay đêm.

hình ảnh

Ảnh: internet

Shani Shingnapur là nơi sinh sống của gần 4.000 người và tất cả các ngôi nhà trong ngôi làng này đều không có cửa hay khóa. Bạn sẽ chỉ thấy khung cửa. Điều này là do niềm tin to lớn và bất diệt của dân làng vào vị thần Hindu, Shani Dev (Chúa tể của hành tinh Sao Thổ). 

Theo lời kể của dân làng, thần Shani trông chừng ngôi làng và bảo vệ họ khỏi con mắt quỷ dữ. Người ta nói rằng kẻ nào định ăn trộm ở đây sẽ ngay lập tức bị trừng phạt tâm thần mất cân bằng, mù lòa hoặc ốm đau kéo dài, còn ai làm điều gì sai trái hoặc không trung thực sẽ bị “Sade-Sati”, tức là một thời gian bảy năm rưỡi xui xẻo - có thể do tai nạn, qua đời hoặc phá sản.

hình ảnh

Ảnh: internet

Theo truyền thuyết, khoảng 400 năm trước, do những trận mưa không ngớt, một phiến đá đen đã trôi dạt vào bờ sông Panasnala trên cành cây mọng, và khi người chăn cừu địa phương dùng que nhọn đâm vào tảng đá đó, máu bắt đầu chảy ra từ đá. Tối hôm đó, thần Shanaishwar (Thần Shani) đã đi vào giấc mơ của người chăn cừu và nói với anh ta rằng phiến đá đen là tượng của mình. Người chăn cừu hỏi thần Shani có nên xây một ngôi đền cho thần hay không, nhưng thần Shani đã từ chối. Thần Shani nói rằng phiến đá này nên được đặt tại ngôi làng, nơi thần sẽ cư trú. 

Hơn nữa, thần nói rằng không nên xây mái nhà trên tượng của mình, để thần có thể để mắt đến ngôi làng mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào, và thần hứa sẽ bảo vệ cả làng khỏi bất kỳ loại nguy hiểm hoặc sự cố nào. Và kể từ đó, toàn bộ ngôi làng đã bỏ tất cả các ổ khóa và cửa ra vào, để tiền và trang sức của họ ở tình trạng ‘kém an ninh’, với niềm tin rằng thần Shani đang theo dõi họ và sẽ bảo vệ họ.

hình ảnh

Ảnh: internet

Trên thực tế, bưu điện và các cửa hàng ở làng này cũng không có cửa. Vào năm 2011, ngân hàng nọ đã mở một chi nhánh không có khóa ở Shani Shingnapur, chi nhánh đầu tiên thuộc loại này ở Ấn Độ. Ngân hàng chỉ có một lối vào bằng kính và một khóa điện từ điều khiển từ xa không thể nhìn thấy, do đó vẫn giữ được tín ngưỡng truyền thống. Vào năm 2015, một đồn cảnh sát được mở trong khu vực, một lần nữa không có cửa. Tỷ lệ tội phạm ở ngôi làng này gần như bằng không.

Hiện tại thì một số người dân trong làng bắt đầu lắp đặt cửa và khóa, nhưng hầu hết dân làng vẫn tin vào truyền thống lâu đời không có cửa và tiếp tục làm theo nó.

hình ảnh

Ảnh: internet

Ngôi đền khiêm tốn lúc trước nay đã trở thành một ngôi đền lớn mang tính biểu tượng, nơi có vị thần Shani, được giữ trên một nền tảng cao ngoài trời. Ngôi đền này thu hút khoảng 40.000 tín đồ mỗi ngày để tìm kiếm sự ban phước của thần Shani. Vào ngày Amavasya (ngày trăng non), ngôi đền thu hút hơn ba nghìn tín đồ từ khắp đất nước và hơn thế nữa. Một hội chợ được tổ chức để tôn vinh Thần Shani vào ngày trăng non và những người sùng đạo tắm cho phiến đá bằng dầu và nước, dâng hoa và tìm kiếm sự ban phước của thần.

Nguồn: theculturetrip