Thật xúc động khi nhìn cảnh bé trai cố đánh thức người mẹ đã mất. Ở Ấn Độ đang xảy ra nhiều sự cố quá đau lòng.

Đoạn video về một đứa trẻ cố gắng đánh thức người mẹ đã qua đời của mình tại ga xe lửa Muzaffarpur ở Bihar (Ấn Độ) đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh minh họa về cuộc khủng hoảng chưa từng có đối với hàng triệu lao động nhập cư bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa trên toàn Ấn Độ để đối mặt với sự bùng phát của virus corona.

hình ảnh

Ảnh: dna india, geographical

Tin vui: Bé trai bị chú đuổi khỏi nhà phải ngủ công viên đã đoàn tụ bố mẹ nhờ mạng xã hội

Đoạn video cho thấy đứa trẻ nhấc tấm vải che thi hài người mẹ trong khi tiếng thông báo về các chuyến tàu vang vọng ở ga, bé trai cố đánh thức người mẹ đã mất. Người phụ nữ đã chết vì quá nóng, đói và mất nước. Cô từ Gujarat đến Bihar trong một chuyến tàu đặc biệt để vận chuyển công nhân nhập cư. Gia đình cô nói với truyền thông rằng cô đã không khỏe trên tàu do thiếu thức ăn và nước uống.

Người phụ nữ đã ngã gục ngay trước khi tàu đến ga Muzaffarpur. Thi thể của cô sau đó được đặt trên sân ga và đứa con của cô cố gắng đánh thức cô dậy, bé trai đáng thương không biết mẹ đã qua đời.

hình ảnh

Ảnh: internet

Ở cùng một nhà ga, một đứa trẻ hai tuổi cũng đã chết vì thiếu thức ăn và sóng nhiệt cao ở phần lớn miền bắc Ấn Độ.

Gaurav Pandhi, điều phối viên quốc gia các hoạt động mạng xã hội của Quốc hội, đã đổ lỗi cho Bộ trưởng Đường sắt về những cái chết này: “Cậu bé cố gắng đánh thức người mẹ đã chết vì đói và mất nước trên tàu. Những hình ảnh này là của ga Muzaffarpur ở Bihar và họ đến từ Gujarat.”

Lệnh phong tỏa áp đặt vào tháng 3 đã khiến hàng trăm ngàn công nhân nhập cư bị mắc kẹt tại nơi làm việc của họ. Hàng triệu người trong số họ vẫn đang đi bộ, đi xe đạp, quá giang người khác về nhà mặc nguy hiểm, đôi khi họ vượt khoảng cách hơn 1.000 km, thường phải ôm bụng đói. Hơn 170 người đã chết trong các vụ tai nạn trên đường. Một số người chết vì kiệt sức khi đi bộ trong cái nóng thiêu đốt.

Vào ngày 29 tháng 4, có thông báo rằng các chuyến tàu Shramik đặc biệt sẽ chạy để chở những người lao động nhập cư về nhà của họ. Nhưng điều kiện là các công nhân phải nhận được một số thông quan từ nhà nước, khiến cho nhiều người trong số họ cuối cùng lại chọn cách đi bộ.

Nguồn: scroll.in