Cuộc sống đầy rẫy những tình huống và thử thách không thể lường trước được, nhưng ở khía cạnh tươi sáng hơn, chúng tôi đã mắc kẹt bên nhau và chiến đấu vượt qua mọi trở ngại.


Dù đã hơn 11 năm trôi qua, nhưng vẫn thật kỳ lạ khi bạn nhận ra rằng mình không chỉ tìm được một người bạn tốt nhất cho cuộc đời mà còn là tri kỷ thực sự của mình (xin lỗi). Không ai nói rằng cuốn sách cuộc đời sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng có những người như bạn và những người thân yêu xung quanh sẽ làm cho cuốn sách trở nên tốt đẹp hơn nhiều.Hãy nhớ dành chút thời gian để tham gia cùng những người thân yêu của bạn, đặc biệt là những người ít quen thuộc với mạng xã hội và công nghệ


Trong quá khứ, chúng tôi đã là một cặp đôi RẤT riêng tư, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy rằng có thể là một cách tuyệt vời để chúng tôi  gia đình và bạn bè ở quê nhà, những người đã không gặp chúng tôi trong một thời gian dài (đại dịch)… cộng với việc giữ hình ảnh Nhật ký.