"#TÔI_BIẾT_RỒI" là công thức của sự Thất Bại. Nó đã ngăn cản chúng ta tiếp thu thêm tri thức mới.


Bạn chẳng nhận được thêm điều gì nếu chúng ta luôn học cái gì đó với tâm thế là người Biết Rồi.


"#TÔI_BIẾT_RỒI" là từ khóa phá hủy cuộc đời của chúng ta.


Ai đó nói với chúng ta về một cơ hội kinh doanh- chúng ta nói "tôi biết rồi"


Ai đó chia sẻ cho chúng ta công thức thành công- chúng ta nói "Tôi biêt rồi"


Ai đó chỉ cho chúng ta con đường để kiếm nhiều tiền hơn- chúng ta nói "Tôi biết rồi"


BẠn sẽ thu mình trong cái vỏ bọc Tôi biết rồi và không thể tiến lên phía trước.


Chúng ta phải dũng cảm bỏ đi những cái biết rồi để sẵn sàng tiếp nhận những tri thức, những kinh nghiệm của người thành công.


Những gì mang bạn đến đây thì không thể mang bạn đến kia được.


Những gì mang ta đến điểm A thì không thể mang ta đến điểm B được.


Và nếu bạn đang ở điểm A và bạn sẽ đến được điểm B.


Nhưng ngày mai liên tục tiến lên bạn phải tìm cho mình 1 điểm B mới, lúc này B cũ trở thành điểm A mới. Vậy thì kiến thức cũ không thể mang bạn đến B mới được, nên bạn buộc phải xóa đi kiến thức cũ này và nạp vào trong ta những kiến thức mới. Quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đó chính là công thức thành công mà chúng ta vẫn đi tìm bấy lâu nay.


Ngày hôm nay nếu bạn có cái đó trong tay, bạn hãy đặt ra cho mình mục tiêu cao hơn để tiến tới. Muốn tiến lên bạn phải học thêm kiến thức mới, kỹ năng mới, cách làm mới chứ không thể làm theo cách cũ mà đòi kết quả mới được.


Hãy loại bỏ tư duy #TÔI_BIẾT_RỒI trong đầu mình ngay lúc này.

hình ảnh