Súp Yến Béo - 19 Dốc Hòe Nhai]

Súp Yến Béo thì cũng chẳng còn xa lạ với con dân Hà Nội. Bao nhiêu năm chất lượng vẫn giữ nguyên không đổi!


Xế chiều đói bụng, qua ăn bát súp là ấm no cả cái thần người! Đông hay hè thì mình vẫn qua đóng họ thường xuyên

Quán nhỏ sạch sẽ, có thể ngồi cả trong nhà và ngoài vỉa hè. Súp bê ra lúc nào cũng nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, nhân đầy đặn, nêm nếm vừa miệng.


• Súp gà (20k/bát) đầy đủ nhân gà, giò, ngô, nấm.


• Súp cua (30k/bát) ăn khá ngon, không bị tanh mùi cua. Súp còn có thêm cả trứng bắc thảo và trứng cút. Nhưng mình thấy trứng bắc thảo ăn tanh, mà không ngon chút nào cả! Ai không ăn quen thì dặn nhân viên bỏ ra nhé... Dạo gần đây quán mới bán món này, nhưng hết rất nhanh. Nếu muốn thử súp cua thì ghé sớm nha!!!

Ngoài súp bán cả ngày thì quán còn có cả cháo ngao (20k) và buổi trưa, quán bán bún đậu nữa nhé!

Quán bán từ 9h-21h hàng ngày!Trong hình ảnh có thể có: món ăn, văn bản cho biết 'Sup gà Sup cua Food Re eviews'Ảnh:fb Minh Thu