Hôm nay tranh thủ review một tí về cái spa ở Huế mình có cơ hội trải nghiệm.
Tính ra mình là một đứa hơi ”quê mùa”, vì số lần đi spa chỉ đếm trên đầu ngón tay :))). Một phần vì mình không có thời gian do quá bận rộn công việc, một phần là mình cảm thấy spa chỉ dành cho những chị đẹp đẹp, sang sang các kiểu :))))
Lúc bước vào, cũng khá ngại ngùng. Nhưng mà cũng may, được chị lễ tân chào đón khá nhiệt tình. Chị tư vấn cho mình các liệu trình đang hot của Spa. Và cuối cùng mình chọn liệu trình massage trị liệu đá nóng với mức giá là 400 nghìn cho 60 phút ( Spa hay có chương trình khuyến mãi nên đi đúng lúc giá sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều), một phần vì đã được đứa bạn review, một phần khác nghe tên mình cũng thấy tò mò nên muốn thử.
Sau khi được massage xong, mình có xin chị nhân viên đi tham quan không gian khác của spa thử, vì thấy nó khá nhiều phòng. Và cái phòng làm mình ngạc nhiên nhất là phòng baby float. Trời ơi ta nói nhìn nó cưng xỉu :))). Muốn check-in vài tấm rồi cơ mà do da đang mụn nên khá tự ti.hihi.
Một điểm trừ nho nhỏ là spa không có chỗ để xe riêng, nên chỗ để xe hơi nắng xíu vào buổi sáng. Cơ mà chất lượng dịch vụ tốt nên được tha thứ hết :)))
Spa được trang bị máy móc khá hiện đại. Nên sau này có cơ hội nhất định mình sẽ thử trải nghiệm các dịch vụ khác xem sao.
Nên bạn nào đến Huế thì mình cực kì recommend Spa này nhé