Phong ốc số 2 Hàng Than

Đọc được rv trên hội nên đi thử, các bạn đi từ Yên Phụ rẽ vào Hàng Than thì quán ở bên tay phải luôn nhé hơi tối nên cẩn thận đi qua mất


Vào việc luôn mình đi 4 người gọi tổng cộng 7 món như hình, định là chờ đủ mâm chụp cho đẹp nhưng anh chủ cứ mang ra là lại giục ăn luôn cho nóng cho ngon nx chung :


- Ưng nhất 3 món móng tay bơ tỏi, mình dầy dã man ăn sướng mồm mà vẫn ngấm sốt, sốt bơ tỏi thơm lắm nhé mà có điều hơi loãng chút. Ốc bông xào me đậm đà và ngao hấp thái. Ngao ko bị sạn, nước nêm hơi nhạt xong ăn 1 hồi thì mình phát hiện ra bí kíp là rưới ít sốt me của đĩa ốc bông vào là yummi sùm sụp luôn eooo nhắc tới lại thèm

- Menu cơ bản có ốc len ốc hương sò hàu bề bề các thứ nữa, giá tầm 150-200/k ng là ổn. Đồ ra nhanh, tươi. Nhưng thấy hơi ít bàn kb nếu đông pv kiểu gì?


Đánh giá : 8/10, sẽ quay lại thêm nhiều lần ạ hehe

Anh:Fb Thuý Anh