Cuối tuần rồi, vì bức bối ko chịu nổi em đã đi dã ngoại và tự đi mua đồ về làm cho chắc, vừa vui vừa tiết kiệm chứ còn lâu mới tới ngày có lương :)).

Vừa nói phát fb quảng cáo luôn bên icook này có cả thịt nướng lẫn lẩu của Kichi, Sumo cái e triển luôn coi như thử đánh liều.

Vác đồ từ Thanh Xuân ra tận Mê Linh, thịt có rã đông 1 chút nhưng bỏ vào tủ lạnh rồi lôi ra ăn buổi tối vẫn ok.

- Thịt to bản, miếng ba chỉ được cắt theo hình vuông, dày, màu thịt tươi chứ không bị thâm.

- Sốt ướp thịt không giống như mọi lần em mua (nhìn màu hơi giống xì dầu nhưng thơm hơn) nên để chắc ăn, em ướp hẳn nửa tiếng cho ngấm.

- Em thử nướng cả thịt ướp sốt lẫn ko ướp. Cứ tưởng thịt ko ướp thì nhạt nhẽo lắm, ai ngờ chấm sốt vẫn mềm ngon mlem mlem. Thịt ướp sốt còn ngon hơn, ăn cuốn thêm rau cứ ngỡ đang ở nhà hàng :)).

Chán 1 cái là vì tụi em nướng bằng bếp than ngoài trời mà còn ướp sốt nữa, nên thịt dễ bị cháy nhanh bên ngoài. Cái này nhờ các cao nhân chỉ giáo cách kiềm chế lửa t.t Tiếc đứt ruột mấy miếng thịt lúc đầu bị cháy mất.

Ngoài ra đơn hàng của em trên 600k nên đc mua thêm nửa cân há cảo heo nấm của Manwah, ngon dã man. Nhưng mà mấy đứa no quá nên ăn có 1 tý. t.t Sáng hôm sau nấu mỳ với nước lẩu và thịt ăn cũng phee lắm.

.

✅ Tổng chi cho chỗ thịt này là khoảng 900k, bữa tối no lặc lè cho 8 đứa. Bia rượu tính riêng nha. Trộm vía em đi siêu thị chọn theo tiêu chí ít tiền tiết kiệm mà vẫn chọn đc đồ ngon.

Thế là sau tụ tập ở nhà hay dã ngoại em có món tủ để mua rồi :3

✅ Chấm điểm: 8/10 Điểm trừ là bên này không bán thêm rau và đồ ăn kèm giống hệt như nhà hàng.

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh