“Một cơn mưa đi qua, để lại...

Một nồi LẨU SATẾ UYÊN ƯƠNG bập bùng bập bùng cháy mãi =)))”

———

Trời mưa, ngồi húp lẩu xì xụp.Lẩu có mùi sa tế và đậu phộng, vị sate truyền thống thì không cay tí nào nè :))) há há. Ngoài vị satế chuyên dụng, quán còn có vị chua cay do chú chủ quán cho thêm vào. Bạn nào có ý định đi ăn thì nhớ note lại nhắc thêm vị chua cay vào sẽ ăn ngon miệng hơn.

Lẩu có sẵn topping da heo , cá viên , đậu hủ nhồi thịt, rau có giá 150k. Quán hông có menu :)), vô là sẽ được đem ra một cái mâm trên đó có : bò viên, các loại cá viên dồn, mực ngâm, bò mỹ, bò tươi, nấm và rau ... rất nhiều và đa dạng. Một chén topping có giá 30k ~ 35k.

Bò viên, cá viên, tôm viên ở đây ăn khá ngon. Đậm vị, không bị bột :)), ăn nhớ hương vị tuổi thơ, hồi tiểu học hay ăn mì bò viên nè haha

Mình có gọi thêm bún gạo để ăn, một phần khá nhiều - 2 người ăn no

Quán có bán thêm trà tắc cũng khá ổn

213 Trần Tuấn Khải P7 Q5

Quán gia đình nên bán tới tầm 9h30-10h tối là đóng cửa rồi nhen.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Cre : Trung Hiếu