Đọc bài viết này mình không sao ngừng được nước mắt, các bạn miền Nam có ai tổ chức chuyến đi thăm nơi này không cho mình tham gia với, và mong mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ các bé :Sad:


http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/09/3BA1FF8A/


Tuổi thơ bị bỏ rơi náu mình nơi cửa Phật


Tiếng gọi í ới, tiếng khóc the thé của hàng chục em bé bị bậc sinh thành bỏ rơi làm xé lòng những người đến thăm chùa Tiên Phước II (TP HCM). Nhiều bé mang những chứng bệnh nguy kịch.


Nửa tháng trước, bé gái này chưa được một tuần tuổi đã bị bố mẹ bỏ rơi trước cửa chùa Tiên Phước II. Em ngủ ngon lành trong nôi của mình.


Bị bệnh tim bẩm sinh, não úng thủy và viêm phổi nặng, em bé này bị bố mẹ bỏ rơi ngày 11/8. Bệnh tật thế nhưng cô bé rất ngoan, đôi mắt lúc nào cũng sáng lên như đang cười. Bé đang được một người khách tốt bụng đến thăm cho ăn.


Cậu bé kháu khỉnh nhưng đang bị bệnh não.


Thiếu tình thương mẫu tử từ lúc mới lọt lòng, cô bé hai tuổi này mỗi khi có người lạ đến thăm lại trỗi lên niềm vui lạ thường như đang được gặp mẹ.


Tuy nhiên, cũng có nhiều bé khi có người lạ đến thì ngay lập tức thu mình vào một góc, lặng lẽ.


Bố mẹ ly hôn, cậu bé này (áo đỏ) năm nay đã gần 10 tuổi, bị gửi vào chùa Tiên Phước II cách đây 3 năm. Bây giờ sau giờ học, cậu giúp Sư cô Nguyên Thanh (chủ trì) chăm sóc các em nhỏ khác như cho em ăn...


....đến bế bồng các em.


Các bé rất quấn quýt Sư cô Nguyên Thanh như một người mẹ.


Bé gái này mới bị phỏng tay do vồ vào chén cháo nóng. Bé đang được cô bảo mẫu buộc lại tóc, nhưng khóe mắt thì vẫn còn đỏ hoe.


Nhìn những ánh mắt rạng ngời của các bé, không ít người đến thăm nao lòng khi nghĩ về tương lai của các cháu.


Lệ Thanh