Theo thông tin e nhận được có 1 e bé 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi từ tuần trc tại bệnh viện Bạch Mai.


Bé trắng trẻo, xinh xắn lắm nhưng…. Bé bị bại não. Bé nằm đó, một mình trong hành lang bệnh viên cả ngày lẫn đêm, không người thân, ko ai chăm sóc, muỗi đốt khắp người. Bệnh viện cho bé mượn 1 chiếc giường, một cái màn bị rách lỗ chỗ (có lẽ ko nên gọi là cái màn vì nó chẳng có tác dụng gì cả) và bên cạnh có để một hòm từ thiện giúp đỡ bé. Các cô y tá bảo mấy hôm đầu bé nhớ mẹ khóc suốt. Thương lắm ạ!


Hiện tại, bệnh viện dang làm thủ tục để chuyển bé lên trung tâm Ba Vì, nhưng thời gian này có lẽ mất khá lâu. Bé rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Nếu rảnh, các bố mẹ có thể vào thăm bé tại khoa cấp cứu Nhi – Bệnh viện Bạch Mai, đi vào hành lang là nhìn ngay thấy bé.


Em rất mong các mẹ nhà mình nếu ai rảnh thì chạy qua thăm bé, cho bé măm sữa và thay rửa cho bé.


Khổ thân quá đi mất.


Đợi đến lúc đc lên TT Ba Vì thì chắc cũng còn lâu.


Hi vọng từ bây giờ tới lúc đó e bé sẽ đc các bố các mẹ yêu thương chăm sóc....