Chào tất cả các mẹ đang sống ở Nhật ! Mình là Krm hiện nay đang ở kyushu phía Nam Nhật Bản rất muốn tìm hiểu và chia sẻ mọi điều cùng các mẹ ở đây ! Mình đang sống rất cô đơn trừ (Ox và cu Rắn) ra, ko nơi nương tựa luôn...


* Ưu tiên số một với các mẹ cùng ở vùng kyushu như (fukuoka ; saga ;oita ; naga ; kuma; miayaki; kago...)nhé , tiếp theo là các mẹ vùng trên thượng nguồn hãy vào đây đi nào... Mình nghĩ là các mẹ dù có vui vẻ với chồng con bao nhiêu đi nữa thì vẫn có những phút giây các mẹ trạnh lòng thương nhớ quê hương như Krm. Vì thế rất cần cho những lúc như thế này để được tâm sự với ai đó bằng ngôn ngữ VN.


* Thế nhé, trịnh trọng kính mời các mẹ đó !


@ Mẹ nào ko sống ở Nhật cũng cứ tự nhiên cho nhế , vô đê , hiếu khách mà !!!