Chào các chị em,


Hôm nay em mạo muội lên đây để chia sẻ câu chuyện tình yêu nho nhỏ của mình – mong là tiếp thêm động lực cho những ai vẫn đang độc thân và mất niềm tin vào hẹn hò online 😅

Em năm nay 30 tuổi, làm văn phòng, tính cách hơi hướng nội, lại ngại giao tiếp nhiều. Mấy năm nay chỉ lo đi làm, lo cho ba mẹ, đến lúc ngẩng đầu lên thì bạn bè ai cũng yên bề gia thất rồi. Có lúc em thấy mình ổn với cuộc sống như vậy, nhưng thi thoảng lại chạnh lòng lắm...

Một lần vô tình đọc được bình luận của một chị trên group chia sẻ về một app hẹn hò Việt Nam tên là H2O Dating – em tải thử mà chẳng kỳ vọng gì. Chỉ nghĩ "biết đâu".

Vậy mà, nhờ nó em quen anh – một người đàn ông hiền lành, không màu mè, và quan trọng là nghiêm túc. Bọn em mất gần 2 tháng nói chuyện mới gặp mặt ngoài đời, nhưng lần đầu gặp nhau, cả hai đều có cảm giác như "quen từ kiếp trước" vậy. 😊

Tụi em hiện tại chưa cưới nhưng đang tìm hiểu nghiêm túc và có kế hoạch rõ ràng. Điều em quý nhất là ảnh luôn tôn trọng em, không nói lời ngọt ngào sáo rỗng, nhưng luôn làm được những điều nhỏ nhặt nhất khiến em cảm thấy an toàn và yêu thương.

👉 Với chị em nào còn đang chông chênh, em nghĩ hãy cho bản thân một cơ hội. Không phải tất cả app hẹn hò đều xấu đâu, chỉ cần chọn đúng nơi, đúng người.

App em dùng là H2O Dating, của người Việt làm, dễ sử dụng và em thấy cộng đồng khá lành mạnh (tất nhiên vẫn nên tỉnh táo và chọn lọc nhé). Chị em có thể tìm hiểu tại đây nếu muốn:


🔗 https://henhoonline.net

Hi vọng ai rồi cũng sẽ tìm được người thương, dù sớm hay muộn. ❤️