NGƯỜI ĐÁNG SỢ NHẤT

👦: Cậu ơi! Người xấu có đáng sợ không cậu?


🧔: Không cháu àh! Lẽ ra thì người xấu rất đáng sợ, nhưng vì ta đã biết họ là người xấu rồi, nên ta đã có lòng đề phòng họ từ đầu rồi. Vì thế mà sự đáng sợ của họ đã bị giảm đi rất nhiều.


🧒: Vậy người tốt có đáng sợ không cậu?


🧔: Không cháu yêu àh! Những người thật lòng tốt với ta và với những người khác thì họ chính là những vị Bồ Tát sống, là những thiên thần cháu àh!


🧒: Vậy thì người như thế nào mới đáng sợ hả cậu?


🧔: Trên đời này đáng sợ nhất chính là những người xấu giả làm người tốt. Những người đó trước mặt ta họ luôn rất tốt, nói tốt, làm gì cũng tốt. Nhưng sau lưng họ có thể hại ta bất cứ lúc nào, bằng bất cứ thủ đoạn nào mà họ có thể nghĩ ra được chứ không hề mảy may thương tiếc. Ta sẽ không thể nào biết trước được để mà đề phòng với họ.


Đó mới chính là những người đáng sợ nhất cháu yêu àh!

hình ảnh