Chào các bạn,

Chả hiểu sao nhìn lên thấy bạn bè nữ của mình còn độc thân rất nhiều mà sao các bạn nam cùng độ tuổi đã lập gia đình hết rồi. Thế nên giờ mới phải lọ mọ khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm xem cái nửa của mình trốn ở đâu.

Mình thuộc thế hệ giữa 8x. Hiện tại đang làm việc tại Hà Nội. Công việc ổn định đủ lo cho bản thân. Quê mình cách Hà Nội tầm 30km.

Mong muốn của mình là có thể tìm được 1 người để tìm hiểu và xây dựng cuộc sống gia đình trong vòng 1 năm. Mình không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể về nửa kia, cảm thấy hợp là được & mong đừng khắt khe, khó tính quá.

Các bạn có ai giới thiệu mình với nhé, hihi😊


Cảm ơn mọi người đã đọc bài.