Em xin chào những người cũ và cả những người mới trên webtretho ạ . Thật sự là em đã tham gia webtretho này gần 8 năm . Lúc đầu em tham gia vì muốn tâm sự và muốn được chia sẻ vì lúc đó em đang buồn vì mới chia tay . Và sau 1 đoạn thời gian , thì em thấy khá hơn và cách đây 3 năm , em có đăng bài trong hội nhóm để tìm bạn . Và thật sự em không gặp được man nào . Và sau đó em vì " cày cuốc , làm lụng " mà quên bén luôn là mình năm nay cũng 28t và sắp đạt lv30 rồi ạ😆 . Nên tự nhiên hôm nay 1 ngày có chút đẹp trời vì mưa gió , và em chợt lướt đến wentretho này . Và cầu may , sau bao nhiêu năm . Em có thể làm quen được 1 chàng trai nào không ạ . Em tìm người nghiêm túc ạ . Nên ai muốn vui thì có thể lướt qua dùm em . Thank mọi người vì đã đọc .. i love you pằng pằng 🥰🥰🥰