Xin chào các bạn, mình là một người mẹ đơn thân nhưng mình cảm thấy hiện tại rất hài lòng và vui vẻ với cuộc sống của mình cùng con.

Mình đã từng rất suy sụp và thất bại trong Hôn nhân nhưng rồi mình đã vượt qua, và mình nghĩ điều quan trọng nhất đó là cách nhìn của mình thay đổi thông qua những trải nghiệm và là chính mình của ngày hôm nay. 

Mình chỉ muốn đây là nơi để mình có thể chia sẻ và giao lưu kết bạn với mọi người, và là nơi để mình có thể viết ra những cảm nhận cũng như trải nghiệm của mình ít nhất là đến thời điểm này. 

Đã rất nhiều lần mình tự hỏi, dù là đàn ông hay đàn bà, ai cũng mong muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhưng tại sao lại không nhiều người có được điều đó??? Ngày mình loay hoay để vượt qua nỗi đau chồng cũ nói không còn yêu mình, mình đã tự trách bản thân rất nhiều, còn phải đi cả Bác sĩ tâm lý. Giai đoạn dùng dằng, níu giữ và cảm thấy áy náy với con giữa cả 2 kéo dài khiến tất cả đều mệt mỏi. Nhưng đến một ngày, khi đã vượt qua thì thấy nhẹ nhàng cũng như chúc phúc cho nhau ở bước đường tiếp. 

Cũng có lẽ do một phần khi mình đi du học, mình tiếp nhận và có những cách nhìn khác hơn về tình yêu, về hôn nhân, về cảm xúc giữa người với người, và có lẽ là do mình đọc nhiều sách hơn về tâm lý giữa nam và nữ, rồi dựa trên trải nghiệm của bản thân để hiểu hơn về cuộc sống. 

Sợ viết dài quá mọi người sẽ nhàm chán, nên mở đầu giới thiệu vậy thôi. Những phần tiếp mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về một số vấn đề khác, cũng không rõ là có ích có mọi người không, những ít nhất là mình được viết ra, và có ai đó đọc :)

- Làm sao đi du học khi mình không phải đủ giỏi để có học bổng? và GĐ mình không phải đủ giàu để tự túc?

- Tình yêu và cuộc sống của Du học sinh? Và những mảng màu khác nhau trong cuộc sống của người Việt ở nước ngoài? Lựa chọn giữa về hay ở lại sau khi học xong?

- Tình yêu là gì? Đàn ông cũng như Phụ nữ, ai cũng mong muốn có một cuộc Hôn nhân tràn đầy Tình yêu?

- Ngoại tình? Nên tha thứ hay kết thúc? Và khi nào thì nên kết thúc?

- Cuộc sống Mẹ đơn thân, làm sao để vượt qua được những khó khăn và cân bằng tâm lý để ổn định được cho Mẹ và con. 

- Niềm vui trong cuộc sống là gì? Điều tệ nhất là mất đi niềm tin vào bản thân và mục tiêu trong cuộc sống? 

- Đam mê là gì? Cân bằng giữa việc làm Mẹ và giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan để có những ảnh hưởng tích cực đến cho con?

Mình đi nấu ăn cho bé rồi sẽ chia sẻ tiếp với các bạn nha!