Có lẽ ở cái tuổi 36-37 như mình chưa lấy vợ bị bố mẹ nhắc thiết đau đầu nên trốn ra thuê phòng ở chắc chỉ có mình nhỉ.

Thực ra không phải mình chưa lấy mà là đã ly hôn 5 năm nên không mặn mà với việc đi thêm bước nữa vì cũng qua đôi mối tình mà chưa tìm được ai phù hợp.

Cảnh có nhà không về được, ăn ở tạm nghĩ mà bực. Làm về mệt ngại ko nấu ăn, chạy ra tiệm mua cơm về vì covit , ăn như ăn rơm các bác ạ,  mà cố nuốt ko thì làm sao được

Chắc phải lấy vợ thiệt rùi.  Chứ thế này chết lúc nào không hay , mà ở tuổi này ra đường con gái gọi chú gọi bác,  phụ nữ thì phải nhà lầu xe hơi, cv ổn định lương phải 1x.000.000 trở lên thì ...

Thấy vậy nên kiếp làm thuê lại về phòng pha ấm chè gọi thằng bạn thân qua uống mà vk nó la " a xem lại giới tính chứ ngày nào cũng 22h mới mò về "😂😂😂