Xin chào các anh/chị/em trong Hội độc thân - giao lưu - kết bạn của WTT!!!


Đã tham gia wtt được 2 năm, được chứng kiến vô vàn những mảnh đời mồ côi tình yêu hết năm này qua tháng khác mà chưa tìm được lối thoát, và chính em cũng là một ví dụ. Em xin mạo muội đưa ra đề xuất tổ chức 1 buổi gặp gỡ Giao lưu - Kết bạn trực tiếp tại Hà Nội.


Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tổ chức các sự kiện lớn nhỏ mang tầm cỡ... xóm :D em xin được đứng ra kết nối những trái tim cô đơn. Vậy nên mong các anh zai, chị gái nhiệt tình hưởng ứng.


Mọi ý kiến đóng góp về thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức buổi offline Ế xin comment trực tiếp dưới post để cùng nhau chúng ta xây dựng 1 buổi giao lưu VUI - KHỎE - CÓ ÍCH :o)



Kế hoạch dự kiến em xin đưa ra:


- Thời gian dự kiến: 14h ngày 12/3/2106


- Địa điểm: 1 quán cafe khu vực Cầu Giấy


- Nội dung dự kiến: các tiết mục giao lưu của các thành viên tham gia (đàn, hát, múa, võ, vẽ...); những trò chơi mang tính tương tác cao; chia sẻ kinh nghiệm; kết đôi...


- Điều kiện tham gia (cái này quan trọng lắm nè): để tránh tình trạng mất cân bằng giới tính, mỗi thành viên tham gia cần đi cùng 1 người khác giới cũng ế, có thể là bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em họ hàng, tóm lại phải khác giới mình và ế.



Thông tin chốt cho buổi offline sẽ được ấn định vào ngày 5/3/2016, vậy nên anh/chị/em nào muốn tham gia chương trình xin để lại thông tin (email) để em sẽ gửi thông báo cụ thể về chương trình. Sau khi nhận được thông báo của em, mọi người sẽ email xác nhận tham gia được hay không, đăng ký tiết mục gì, danh sách đăng ký tham gia sẽ được chốt vào ngày 8/3/2016.


Cái cảm giác khi đi bộ một mình trên phố, thấy người ta đan chặt tay nhau đi trước mặt, đi đằng sau tự dưng thấy tủi thân ghê lắm. Rồi có những khi màn đêm buông xuống, đặt lưng xuống giường lại ước giá như có ai đó bên cạnh để tâm sự sau một ngày dài mệt mỏi và ôm thật chặt, cái thứ hơi ấm mà mọi loại Kymdan, Everon.. đều không thể mang lại được. Chắc đó không phải là cảm giác của riêng ai...


Vì thế, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ phía các anh/chị/em để chúng ta cùng kết nối những trái tim cô đơn nhé :x:x:x


P/s: mục đích của em là giúp mọi người, cũng là giúp chính mình ;)