Đời người con gái khi đi lấy chồng, đêm đầu tiên có lẽ là đêm ý nghĩa nhất. Từ hồi xa xưa, đêm đầu tiên khi cô dâu mới về nhà chồng người ta gọi là đêm tân hôn. Hồi ấy còn trọng chữ trinh tiết, trọng cái đáng giá ngàn vàng nên đêm đó là đêm đánh dấu người con gái sẽ trở thành một người phụ nữ khi quan hệ với chồng lần đầu tiên, vết máu đỏ sẽ chứng minh sự trong sạch và là một cô gái son, người chồng là người đầu tiên của cô ấy.

Bây giờ thì vấn đề cái ngàn vàng ấy không còn quan trọng như trước nữa rồi, các đôi yêu nhau không giữ cho nhau như hồi xưa nữa mà thoải mái làm chuyện ấy với nhau, thậm chí còn làm để xem sinh lý của đối phương có phù hợp với mình không, vì giờ đàn ông yếu sinh lý có quá nhiều, mà hôn nhân thì chuyện ấy lại quyết định đến hạnh phúc rất cao. Có cả trường hợp muốn có con trước cho chắc rồi mới kết hôn, vì bây giờ vấn nạn vô sinh cũng không ít.

Vậy cho nên thời buổi bây giờ có lẽ đêm tân hôn không còn được quá coi trọng như ngày xưa nữa. Các đôi bác sĩ bảo cưới thì kiêng làm chuyện ấy, đa số có lẽ nghỉ ngơi là chính vì sau một đám cưới thì ai cũng vô cùng mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc thật đã mà không bị làm phiền. Hoặc lại có nhiều cặp vợ chồng biến đêm tân hôn đó sẽ thành đêm đếm tiền, đếm vàng, nghe thì thú vị đấy chứ vì việc này ai mà chả thích. Cảm giác của đêm ấy có lẽ không còn long trọng như ngày xưa nữa, nó sẽ là thứ cảm giác mệt mỏi muốn ôm nhau ngủ giấc thật ngon, là cảm giác an yên khi mọi thứ dường như đã đâu vào đấy. Đặc biệt là đối với những người yêu nhau thì khi đã về chung một nhà rồi, có lẽ là cảm giác rất hạnh phúc.