Sẽ đến 1 ngày. Bạn chỉ tập trung vào câu chuyện cuộc đời mình. Chỉ chú ý tới những người thân thương. Chỉ chú tâm tới những người mình trân quý.

Không còn quá để ý đến những sự vô thưởng vô phạt của vạn điều xung quanh. Không còn quá chú trọng đến cuộc đời của người khác.

🌈 Sự thay đổi đó, là 1 sự trưởng thành của tâm tính. Không phải là sự hình thành của vô tâm.

Là sự hiểu của câu việc ai người đấy làm.

Miễn không ảnh hưởng mình, nào cần phải xét nét làm chi.

🌈 Mỗi chúng ta xuống trần gian đều có duyên và nợ. Có nghiệp và phúc.

Có câu chuyện riêng mà ta cần viết.

Có vấn đề riêng mà ta cần xử lí.

Có nỗi khổ riêng mà ta phải gánh chịu.

Vậy nên đôi khi, hãy dễ dàng và cảm thông cho nhau hơn 1 chút.

Vì cuộc sống đã nhiều mỏi mệt rồi, hằn học bon chen nào có khiến cuộc đời mình dễ dàng hơn đâu.

🌈Ai cũng muốn thiện.

Con người ta. Ai cũng muốn tốt.

Con người ta ai cũng muốn là người tử tế. Hào sảng hào phóng. Được người xung quanh tin yêu, trọng vọng.

Nào ai sinh ra muốn làm kẻ cướp. Hoặc muốn làm người bần tiện ti tâm ?

Nhưng không phải ai khi đứng trước thử thách, hoặc những lựa chọn oái oăm. Cũng giữ được cái tâm sáng của chính bản thân mình.

Vậy nên nếu 1 ai đó sai, hãy cứ để họ sửa. Nếu họ không muốn sửa, cũng không sao cả.

Người sống có lương tâm. Người làm có trời thấu. Hành vi có quỷ thần hai vai chứng giám.

Nhân họ gieo đầy gai góc, quả họ nhận tự sẽ nhiều suy tư.

🌈 Thay vì quá xét nét, để tâm đến việc sai của người khác. Hãy xem xem. Mình đã đủ tốt hay chưa. Nếu đã đủ, hãy giác ngộ thêm và ngắm nhìn vẻ đẹp của nhân sinh kiếp này nhé.

Nếu chưa đủ, vậy còn chờ gì nữa, cùng tự vấn và tự sửa. Để hoàn mỹ những góc cạnh hư linh của chính mình. ^^