Em có một việc cần phải quyết định mà khó nghĩ quá nên lên đây nhờ mọi người tư vấn giúp. Đây có thể là quyết định quan trọng cả đời của em.


Người yêu em ngỏ ý làm đám cưới, sau 5 năm yêu nhau. Ảnh ở HN còn em ở SG, cả hai đều có công việc ổn định, và ảnh muốn em ra làm dâu HN. Em thì đang hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình bây giờ, gia đình nhà cửa đều ổn, công việc rất thích và lương khá, bạn bè thân ở đây hết, nói chung là chỉ thiếu mỗi chồng thôi (mà ba mẹ em cũng không có hối lấy chồng đâu).


Em nghe nói là con gái miền Nam làm dâu HN khó lắm, đó là chưa kể anh ấy là con trai duy nhất của cả họ nội và họ ngoại, mà tính em lại không được khéo léo, nghĩ gì nói đó không biết lắt léo nịnh nọt làm sao hết. Nghĩ mà sợ quá. Em nên chọn lựa thế nào đây? Cuộc sống yên ổn, công việc hay ho hay bỏ hết để ra HN làm dâu, kiếm việc và làm lại từ đầu? Mà công việc ở HN có dễ kiếm không mấy chị?