Chúng ta sẽ đến với triết lý phong thủy của tụi tây, coi tụi nó chọn nhà sao nha. 

Tôi muốn giới thiệu các anh chị tác phẩm “Robinson trên hoang đảo”

Thì Robinson là một thương gia lỗi lạc, ông ta rất là giàu. Trong một chuyến đi buôn trên thuyền, thì chiếc thuyền ông ta bị chìm. Điện thoại, tivi, ipad gì mất hết. Chỉ còn một mình ổng trên hoang đảo thôi.

Và khi vật chất mất hết thì điều gì xảy ra? Bản năng trồi dậy và Robinson chọn nhà theo bản năng.

1- Đêm thứ nhất, ông ta leo lên cây ngủ: chi vậy? tránh thú dữ.


2- Ngày thứ hai, ông ta tìm nơi cư ngụ an toàn. Nhìn hình diễn đạt căn nhà mà Robinson chọn theo bản năng. Hình này không phải tôi vẽ nha. Xem ông ta chọn nhà nè, ông ta chọn một cái núi, có một cái hang, trước mặt có cái sân (minh đường), có hàng rào và ông ta tựa vào núi, nhìn thấy biển.

Robinson có một căn nhà “tọa sơn, hướng thủy”. Các anh chị nhớ điều này nha, “lưng tựa núi, hướng về sông nước biển hồ” sẽ theo suốt phong thủy. Cái bàn thờ, cái bếp, cái giường sẽ theo tiêu chí này.

Bây giờ, quay trở lại SG, ở SG có núi không? Có sông không? Có sông nhưng mà đâu tới lượt mình lấy để xây nhà đâu. Cho nên, các con đường có vai trò như những dòng sông. Vì nó cũng là những dòng chảy, tạo ra trường khí.


Ở SG không có núi, nhưng mà những tòa nhà trọc chời sẽ là những cái núi.

Như vậy thì “tọa sơn hướng thủy”, ta sẽ có 3 ý sau đây:

1/ Nhà phía sau nhà mình mà cao hơn mình là tốt.

- Nhà phía sau càng cao thì lại càng tốt, hướng ra đường, nên tọa sơn hướng thủy.


- Ví dụ, lỡ nhà ở đồng không mông quạnh, không có nhà nào sau lưng thì sao? Quay trở lại với các bức tranh: Con đường, dòng sông, ánh đèn, lùm cây… cho nên nhà ở nông thôn, phía sau nhà luôn luôn trồng những cây rất cao. 


- Lúc này, các cây có vai trò là núi, dạng mộc. Tựa núi, hướng ra đướng, hướng ra sông, nếu con đường không có cong thì làm hàng rào cho nó cong.

2/ Body căn nhà

- Chia làm hai phần, nhà phía sau và nhà phía trước. Nhà phía sau phải cao hơn nhà phía trước.

3/ Nền nhà

- Cái nền nhà phía sau phải cao hơn cái nền nhà phía trước.


Có câu: “Thượng nhất thốn vi sơn, hạ nhất thốn vi thủy”, thốn ở đầu là đốt ngón tay. Cao hơn 1 đốt ngón tay cũng là núi, thấp hơn một đốt ngón tay cũng là sông.

Trực nhận trong cuộc sống nà, nhà phía trước mà cao, nhà phía sau mà thấp á, cho dù thằng đó là người sạch sẽ nhưng cái nhà luôn luôn dơ. Hoặc là bạn lại nhà bạn mình chơi, nhà phía sau cao, nhà phía trước thấp thì bạn sẽ thấy nhà đó rất là sạch, cho dù bản thân đứa đó nó ở dơ.  (trược khí ra ngoài hết).

Biết được điều này, các bạn nhớ là không được nói ra nha. Bạn mà đi tà anh phán nhà ng ta là răng môi bạn lẫn lộn á, tôi nói trước.

Vậy cái nguyên tắc tọa sơn hướng thủy này thì mấy tụi Tây có áp dụng ko? Các bạn để ý thế này, thằng Mỹ luôn có downtoun các anh. Từ cái trung tâm, nó xây dựng nên các tòa nhà trọc trời, cao tâng … quy hoạch lan dần ra bên ngoài. Hay như thủ đô Paris của Pháp, xây các tòa nhà cao ốc trung tâm, các con đường cong cong, vòng vòng ra ngoài lan từ từ ra.

Mấy thằng này nó giàu không. Dĩ nhiên thua thằng Mỹ nhưng giàu gấp trăm lần mình.

---------------------


Hãy ĐĂNG KÝ kênh (Subscribe), LIKE và SHARE ủng hộ mình nhé!

Theo dõi chúng tôi tại: https://www.nguyenngocchuong.com