Bạn nghĩ sao về một cuộc đời không có sự thất bại hay bất kì lần vấp ngã nào trong đó ? Rằng bạn lúc nào cũng sẽ thành công và được mọi người ngưỡng mộ ư ? Sai rồi. Ngay từ đầu, nếu không có sự thất bại hay vấp ngã nào thì cái từ thành công nó sẽ là một điều xa xỉ không tồn tại hoặc chẳng thể với tới đâu. Sự thật luôn là như vậy đó. Chẳng có một sự thành công đột phá lớn lao mà không phải đối mặt với thất bại và vấp ngã cả. Hẳn là mọi người đều hiểu rõ. Nhưng cảm giác sợ hãi sự thất bại vẫn luôn đeo bám dai dẳng. Thậm chí có thể nói rằng, cảm giác sợ thất bại ăn sâu vào tâm lý, tiềm thức của mỗi con người. Thế nhưng tại sao, ai cũng sợ thất bại nhưng có người thành công lại có người chẳng bao giờ với được tới thành công ? Sợ là một chuyện, nhưng dám đâm đầu vào và vượt qua là một chuyện khác nữa. Và bạn hãy luôn luôn nhớ kĩ một điều rằng : sợ hãi chỉ là một cảm giác thôi, nó không có thật. Cái có thật ở đây là vấn đề kia kìa. Cái vấn đề đó nó tồn tại rõ ràng và nó cần bạn có mặt, giải quyết nó. Chứ sợ nó chỉ đơn thuần là sự bảo vệ của não chúng ta trước những cái điều lạ lẫm và rủi ro thôi. Chỉ khi bạn đối mặt được thì bạn mới có cơ hội, khả năng thành công cao hơn người khác. Cuộc đời sẽ chẳng bao giờ là một con đường nhựa cả, nó có thể là con đường đầy ổ gà ổ voi, thậm chí là một con đường mòn đầy sỏi đá dễ té. Nếu ta sợ mấy cái chướng ngại đó thì làm sao đến được bên kia vạch đích đây ? Thay vì sợ sao lại không bình tĩnh đối mặt, xử lý cho thật tốt chứ ? Nếu bạn đang có một ngày thật tồi tệ và khó khăn thì cố lên bạn nhé !