Cuộc sống của chúng ta luôn có những điều làm cho chúng ta vui và cũng có những điều sẽ làm cho chúng ta buồn. Nhưng mà cái duy nhất mà chúng ta phải làm là dũng cảm đối mặt và chấp nhận nó. Có nhiều người họ tìm cách trốn chạy, họ không dám đối mặt với điều này và họ tìm đủ lí do để biện minh cho những thứ xảy ra trong cuộc sống này. Nhưng càng như thế chỉ làm cho mình đau khổ nhiều hơn.

hình ảnh


Mình đã từng đọc được ở đâu đó đại khái là trong cuộc sống này những người mà chúng ta gặp thì là những người cần gặp, nhưng chuyện chúng ta trải qua là những chuyện cần chúng ta trải qua. Cuộc sống luôn luân hồi như thế và không có cái gì là nghiễm nhiên hết. Mọi thứ giống như được sắp đặt trước và chờ đợi chúng ta vậy. Vì thế mình đừng cố chấp hay đâm đầu vào một thứ gì đó làm cho chúng ta phải buồn và phải đau lòng.

Người cần đến thì sẽ đến, người cần ở lại thì sẽ ở lại, chuyện vui đến rồi sẽ qua và chuyện buồn cũng thế. Vì thế học cách chấp nhận nó để bản thân tránh đau lòng, tránh bị tổn thương nhiều hơn.