Làm rồi thì chúng ta hãy nên sống có trách nhiệm, sống thì lúc nào cũng phải mang cho mình một cái trách nhiệm to lớn em mà có thể trở thành một con người hoàn thiện nhất trong cuộc đời của mình. Những người mà sống hay thường chối bỏ trách nhiệm của chính bản thân mình, là những người thiếu ý thức, và không đáng để có thể sống một cuộc sống tươi đẹp như bao người khác. Mình cực kỳ ghét những người sống thiếu trách nhiệm, và thiếu Ý thức, bởi vì khi mà mình được sinh ra và lớn lên được ba mẹ chúng ta dạy dỗ nên người thì chúng ta phải biết sống như thế nào là phải có trách nhiệm như thế đó. Cứ làm cho đã, cứ ăn chơi cho đã rồi đến lúc mọi thứ xảy ra thì lại chối bỏ trách nhiệm và mình không biết là bản thân của mình phải có cái nghĩa vụ phải chịu cái sự mà mình gây ra đó. Bạn biết không cuộc đời này nó vô thường lắm, cho nên là chúng ta phải biết trân trọng những gì mà chúng ta đang có, và lúc nào chúng ta làm cái việc gì thì chúng ta phải nên suy nghĩ về những cái hậu quả về sau nó sẽ như thế nào. Đôi lúc chúng ta chỉ làm thôi, lúc làm thì chúng ta cảm thấy vui sướng và chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì điều đó nhưng mà đôi lúc chúng ta không được rằng khi mà chúng ta không có trách nhiệm trong những việc mà chúng ta đã làm thì cái hậu quả về sau này nó cực kỳ lớn mà chúng ta không thể nào gánh chịu hết được đâu. Làm người phải có trách nhiệm, ông bà ta đã từng có dậy rồi, và chúng ta là một người tử tế thì đừng nên là một người sống thiếu trách nhiệm như vậy, chúng ta làm gì thì tự bản thân chúng ta biết, và khi mà mọi chuyện xảy ra để chúng ta phải đứng ra để mà chịu trách nhiệm với những việc mà chúng ta làm, chứ không có ai rảnh đâu mà có thể chịu những cái hậu quả mà chúng ta gây ra đâu.