Nếu như chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó chữ vững lập trường của mình cũng là một trong những yếu tố đó. Những người dễ dàng bị lãng trí hay những người thường mấy người khác chi phối phản hồi rất có hại. Gặp ai nói gì cũng nghe, thấy người ta làm gì cũng làm theo thì rất khó để với được thành công. Nhiều người hay có câu gió chiều nào theo chiều ấy cũng chính là để nhắc nhớ và phê phán những người như vậy. Biết lắng nghe là tốt nhưng trước hết chính bản thân chúng ta cần phải có chính kiến riêng. Gió chiều nào theo chiều ấy nó mang Mỹ Nghĩa rất đơn giản về mặt chữ thì cũng ẩn chứa Ý tứ không hề kém những phần xấu xa. Hiểu một cách đơn giản thì nó chính là một hiện tượng tự nhiên vô cùng quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Khi có gió thì gió thổi đến đâu những vật nhẹ nhàng nhất cỏ và cây lá nó sẽ bay tới chiều ấy. Món ăn ảnh của gió để có thể ẩn dụ đơn giản những hàm ấy nhưng lại cũng rất xấu xa. Chúng ta phải nghĩ và suy ngẩm thì mới có thể hiểu được hết ý nghĩa của câu nói này. Người càng xưa thì càng thâm thúy, họ chỉ dùng một câu nói rất đơn giản nhưng lại có thể bao hàm Ý ẩn sâu sa. Câu tục ngữ gió chiều nào theo chiều ấy nói về những người không có chính kiến riêng và lập trường riêng của mình.

Họ không biết cách phân biệt đúng sai mà lúc nào cũng chỉ biết nghe theo lời của người khác. Họ chỉ biết đến lợi ích riêng của mình mà không quan tâm đến nhiều thứ khác, họ luôn hùa theo những đám đông và phong trào để nhằm kiếm lợi riêng cho bản thân mình. Những lời ông cha ta dậy từ những thời xa xưa rất hợp để sử dụng cho ngày nay. Xã hội bây giờ rất loạn lạc đến mức chúng ta không thể tin được. Những kẻ hay nịnh nọt và luôn mang nhiều bộ mặt thì không bao giờ thiếu. Trước mặt của chúng ta họ đối xử rất tử tế nhưng sau lưng thì chưa chắc đã như vậy.