Có rất nhiều người chỉ đưa ra những lựa chọn để có thể an toàn cho cuộc sống của họ. Nhưng họ lại không biết rằng chính sự an toàn cuối những lựa chọn đó mới chính là thứ kìm hãm sự phát triển của chính bản thân mình. Khi con người chúng ta trưởng thành thì mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực và tích cực từ bên ngoài môi trường. Chúng ta sẽ không đạt được những điều mà chúng ta muốn nếu như ta không chịu bứt phá khỏi những thói quen tai hại đó. Nhiều khi chúng ta cần phải mạnh dạn, phải bắt ép bản thân của mình đi theo một con đường hoàn toàn mới, từ đó sẽ đầu bằng con số không. Cuộc đời sẽ cho ta rất nhiều màu hồng, thì cũng sẽ cho ta những lần vấp ngã. Từ khi mà tay chụp chuẩn bước đi trên con đường học đường, rong chơi cùng bạn bè, lúc đó ai cũng vấp ngã. Mỗi khi bản thân của mình gặp khó khăn thì con người chúng ta thường đổ lỗi cho cuộc sống này đang giày vò bản thân của mình, nhưng tất cả những điều mà bản thân đạt được đó chính là kết quả mà bản thân của mình làm. Cuộc đời chính là như vậy, đôi khi khổ còn nhiều hơn cả vui.

Khi chúng ta bắt đầu đến với thế giới này, thì không một ai đến và tặng cho ta kim chỉ nam của cuộc sống dậy cho chúng ta phải sống như thế nào. Chúng ta từng mong chờ một cuộc sống xa hoa khi trưởng thành, sẽ có một bữa tiệc thật sôi động và đầy màu sắc, nhưng bản thân của chúng ta bây giờ đây đã nhận thức được cuộc đời này có rất nhiều chông gai. Vậy nên, dù cho chúng ta còn trẻ hay là già thì cũng đừng bao giờ mộng tưởng rằng cuộc sống này sẽ toàn là những niềm vui, màu hồng. Cuộc đời càng màu hồng thì lại càng có những vấp ngã, và càng có những khó khăn đang chờ đợi trước mắt. Dù cho ta có tài giỏi hay là giầu có tới đâu, thì ai ai cũng đều phải trải qua những giai đoạn chông chênh và khó khăn nhất của cuộc đời mình.