Bạn có thấy rằng nếu như cuộc sống của bạn mà bạn quan tâm nhiều quá đến cái nhìn của người khác về bạn thì bạn có cảm thấy là cuộc sống của mình nó chứa đựng nhiều áp lực hơn không? Giống như là bạn sinh ra để sống theo những gì mà người khác nhìn thấy vậy, và bạn muốn biết là người ta nhìn bạn với ánh mắt như thế nào, và bạn sống theo ánh mắt của người khác như vậy sẽ không tốt chút nào đâu. Cho dù người ta có nhìn bạn ra một người nào đó đi chăng nữa thì bạn cũng đừng bao giờ quan tâm đến những ánh mắt của họ, đôi khi chính những ánh mắt đó tạo cho bạn những cái sự áp lực trong chính cuộc sống của mình. Bản thân của mình sinh ra để sống không phải là làm hài lòng tất cả mọi người đâu, mình sinh ra để sống làm hài lòng chính bản thân của mình mà thôi. Bạn thấy là cuộc sống của bạn đã đủ tốt rồi, và bạn cảm thấy là mình sống đúng với tất cả mọi thứ, mình thấy là mình chẳng có làm cái gì sai cả thì cái việc người ta nhìn mình như thế nào đó là việc của người ta. Đó là ánh mắt của họ thì họ có quyền nhìn mình thôi, còn cái quyền của mình đó chính là đừng bao giờ quan tâm đến những người đó làm gì nữa. Mình không để ý thì mình không đau lòng, chứ mình cứ để ý ánh mắt của người khác người sống theo với những cảnh mắt đó thì liệu cuộc sống của bạn có thể có được những cái sự yên ổn về sau hay không. Họ nhìn cái gì, họ nói cái gì thì mặc kệ họ, về của bạn là phải sống thật tốt cho chính bản thân của mình, phải chăm sóc cho bản thân bạn tốt trước đã, hoàn thiện chính bản thân của mình để cho người khác nhìn vào với bạn bằng một con mắt khác. Và bạn muốn thay đổi cái nhìn của họ đối với bạn thì bạn hãy nên thay đổi chính bản thân của mình, và làm cho bản thân của mình trở nên đặc biệt và tuyệt vời hơn thế nữa.