Sống ở trên cuộc đời này để bạn đừng bao giờ vội vàng đánh giá ai qua cái vẻ bề ngoài của họ cả, bởi vì chúng ta không thể nào biết được họ là con người như thế nào, cho nên đừng vội đánh giá người khác, cho dù họ là ai đi chăng nữa. Bạn hãy thử nghĩ xem nếu như một người nào đó lạ không quen biết gì bạn, chỉ nói chuyện một hai lần nhưng mà người ta lại đi nói bạn là người như thế này là người như thế kia, và nhận xét bạn là một người như thế này là người như thế kia đó thì bạn có cảm thấy chịu đựng được nổi hay không khi mà nghe những cái lời nhận xét quá đáng như vậy. Người ta không biết gì cuộc đời của mình cả, nhưng mà người ta có thể tự do ngôn luận, tự do nói những cái điều gì đó về bạn tôi lúc nó sẽ làm bạn khó chịu nhưng mà bạn làm gì được người khác bây giờ. Sống ở đời thì những người như vậy đừng bao giờ tạo nghiệp nhiều đến như vậy, nếu như chúng ta đánh giá một người nào đó mà chỉ qua cách ăn mặc, cách nói chuyện, và cách giao tiếp với người lạ mà chúng ta đã vội đánh giá người khác là một người sống như thế nào, có đàng hoàng hay không thì chắc chắn là không thể nào chúng ta đánh giá được. Nếu như muốn đánh giá một cách chính xác nhất, và nhìn nhận trực tiếp vậy con người của người khác thì chúng ta hãy nên tìm hiểu sâu về họ hơn.

Chỉ có những người đã vô cùng thân thiết, đã có một cái mối quan hệ nào đó mật thiết với những người mà họ quen biết thì họ mới có quyền được đánh giá người đó theo cách mà họ nhìn nhận, bởi vì họ đã có một cái mối quan hệ rất là thân thiết với người đó, thì họ có quyền được đánh giá người ta theo cái cách nhìn nhận của họ chứ. Còn chúng ta là người lạ phải chúng ta không biết vì người khác, đừng bao giờ đánh giá người ta vội vàng như vậy, làm như vậy người ta nói là mình đang tạo nghiệp đó. Cho nên là chúng ta hãy nên giữ đức cho con cháu về sau này, đừng bao giờ nói năng linh tinh, và đánh giá người khác như vậy, sẽ không hay một chút nào đâu.