Phải chăng là những cuộc gọi facetime với Ba Mẹ để vơi đi nỗi nhớ nhà da diết?, là tiếng chuông điện thoại của người thương vừa mới làm xong việc đã vội vã trả lời tin nhắn của bạn?. Hay chỉ đơn giản là một mình trầm ngâm nghe những bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng để đầu óc được thoải mái hơn, hoặc là đọc một vài trang sách mà bản thân yêu thích trước khi chìm vào giấc ngủ?..

Dù thế nào thì niềm hạnh phúc vẫn sẽ luôn đầy ắptrong ta chỉ cần lòng ta luôn nghĩ về gia đình. Còn nếu có thêm ai đó để yêu thương, để san sẻ mọi buồn vui cùng nhau sau một ngày dài bộn bề thì còn gì tuyệt vời hơn thế?. Chỉ cần vào lúc bận vẫn nghĩ đến nhau, vẫn hỏi han nhau đôi ba dòng tin nhắn hay những cuốc điện thoại vội đến chỉ vỏn vẹn đôi ba phút. Vậy mà lại ấm lòng đến lạ...


Còn nếu ta vẫn một mình lủi thủi thì hãy biết yêu thương bản thân hơn, ngủ sớm dậy sớm, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho chính mình. Đó cũng là một niềm hạnh phúc được mang tên là tận hưởng cuộc sống độc thân đó chứ.

hình ảnh