Mùa đông tới la lúc khi bat đầu lạnh dần rồi các mẹ. Mới đó thap thoang nghỉ dịch cũng gan nửa nam luon rời. Vậy cung sắp tới giữa tháng 12, nhắm mắt 1 cái là tới Noel 🎅🎄☃❄🎁 lun r mấy chị. Lúc này e nghỉ cũng chính là lúc cả nhà quay quần đón mua đông hơii se lạnh bên nhau. 

Từ khi có bé Sóc thì năm nào vợ chồng vs con cũng làm cây thông noel trog nhà cho có không khi. Vs một điều e thay vừa tien lm trag trí vừa giúp bé sáng tao trog lúc trag trí đồ đac. Voi 1 điều nữa là e hay thich lm mấy đồ handmade từ vật dụng  trog nhà ko dùg nữa. Bé Sóc nhà e xài qua cũng kha khá bình sữa của Tommee Tippe do ty mình nên mua thay cho bé cug mua hãng nay ak nên e lấy mấy binh cũ lm đồ trag tri lun. Ngoài treo cay thông thì e cỏn làm đồ cắm viết, thướt trên bàn lm vc, bỏ kẹo bánh, gia vị, đồ chơi khi bé tắm nữa; này là e co học lỏm 1 Chị chia sẻ trên group, thấy hay quá nên lm thử r ghiền lm máy đồ handmade tái chế lun.


 

hình ảnh


 

Có cái thik là binh dù xài qua r nhug nhựa caocap nên bình con khá mới vs ít trầy, đây cug đc xem là điểm + cho hãng TommeeTippee của Anh này. Các chị thử lm và chia sẻ cây thông nhà mik mùa Noel vs e nha!