Với những mẹ đẻ thường, chuyện sinh nở lần 2 chắc chắn đơn giản hơn nhiều vì đã có kinh nghiệm trước đó, từ cách thở khi cơn co đến, kiểm soát cơn đau đến cách rặn đẻ và cách chăm sóc tầng sinh môn sau sinh. Tuy nhiên với những mẹ đẻ mổ lần 2, câu chuyện không đơn giản như vậy.

Có rất nhiều những đồn đoán rằng đẻ mổ lần 2 đau “gấp 1000 lần” so với đẻ mổ lần đầu, vết mổ mới chồng lên vết mổ cũ nên thời gian hồi phục cũng lâu hơn. Nhiều sản phụ mô tả cơn co dạ con sau sinh mổ lần 2 “kinh hoàng” hơn rất nhiều so với sinh mổ lần đầu. Có nhiều sản phụ còn không thể ngồi dậy, tự vệ sinh cá nhân và thậm chí xin thuốc giảm đau liên tục vì quá ngưỡng chịu đựng. 


Thực hư những lời đồn đoán này thế nào?

1. Vết mổ lần 2 có ít đau hơn lần 1 hay không?

- Câu trả lời hoàn toàn là không. Vì là mổ lại trên vết mổ cũ của lần trước nên cảm giác đau trong lần 2 thường "khủng khiếp" hơn.


Lần đẻ thứ 2, mẹ sẽ phải chịu đựng những cơn đau co dạ con kinh hoàng hơn lần 1 rất nhiều, phải mất 2-3 ngày nằm liệt trên giường, không thể đi lại hay bế con. Bước xuống giường mà như bước xuống vực thẳm, đau chảy nước mắt, lung lọm khọm, tay vịn thành giường v à cố gắng nhấc chân lên.

2. Đẻ mổ lần 2 mẹ có hồi phục nhanh hơn lần 1 không?

- Hoàn toàn không. Vết mổ trong lần này sẽ lâu lành hơn lần trước. Có những mẹ sau 2,3 tuần mới hết đau nhức. Dù vậy, các bác sĩ khuyên mẹ không nên nằm quá nhiều, sau khi mổ lấy thai, vết sẹo ngoài da sẽ liền lại trong vòng 1 tuần, vết sẹo trong tử cung sẽ mất nhiều thời gian hơn, khoảng 4-6 tuần sau ca mổ.

Sau 3 tháng, tối đa là 6 tháng, các vết sẹo mới gần như liền hẳn.


Bác sĩ Trần Vũ Quang - Bênh Viện Phụ Sản Trung Ương cho biết, đẻ mổ lần 2 có đau hơn lần 1 hay không, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Theo quy trình mổ thì thì thai phụ sẽ được gây tê tủy sống hoặc gây mê tùy trường hợp để không có cảm giác đau đớn hoặc không nhận thức được gì. Nhờ vào thuốc gây tê và gây mê mà sau mổ vài tiếng không cảm thấy đau đớn. Nhưng tầm 5-6 tiếng sau thai phụ sẽ bắt đầu đau nhức vết mổ. Bình thường cơn đau sẽ khiến mẹ không thể di chuyển, ngồi dậy hay bế con. Thông thường đều có thuốc giảm đau truyền hỗ trợ ngay sau đó. Nhưng cảm giác đau sẽ khác nhau tùy thai phụ.

Chắc hẳn mẹ vẫn còn "ám ảnh" với những cơn đau nhức mà vết mổ lần 1 mang lại.


Khi đó, mẹ hãy nghĩ tới giờ phút được gặp mặt con yêu, những mong chờ, háo hức sẽ đem lại cho mẹ 1 tâm lý sẵn sàng hơn cho lần sinh mổ thứ 2.


Mẹ chắc chắn là 1 SIÊU ANH HÙNG!


Vậy Mẹ ơi, hãy cố gắng lên nhé, vì tương lai của con em mình. Mẹ mau tag bố vào để có thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh nha