Cô gái nhỏ của tôi, ôi sao thời gian trôi qua. Tôi 38 tuổi khi bắt đầu hành trình làm mẹ, việc lập gia đình sau này là một thử thách. Đi từ một lối sống rất độc lập đến việc bị bắn phá với tã lót, không ngủ và những cảm xúc điên cuồng không phải là cách tôi từng thấy cuộc sống của mình.


Nhưng tôi nhìn lại hành trình của mình và không hối tiếc, vì được làm mẹ thực sự là niềm may mắn lớn nhất và tôi rất biết ơn vì đã trải qua điều đó.


Nó cũng giúp tôi cảm nhận được những điều thiêng liêng nhất mà vốn dĩ một người làm mẹ đang cảm nhận, tôi muốn hỗ trợ những người khác có thể cần một số hướng dẫn và sự thật về những thách thức đến với việc làm mẹ và cuộc hành trình mới này mà họ đang bắt đầu. Có con rồi tự nhiên thấy thật là khác, từ ngày có con mình trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mình đã dũng cảm giải quyết được nhiều việc hơn, dù ai nói gì thì mình lại càng phải suy nghĩ nhiều hơn. thế nhưng mình cũng thấy thật vui khi có con bên cạnh