Nếu như đã từng xem qua một đoạn phim quay những hình ảnh chân thực của các bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch ở khoa sản ở một bệnh viện ở Sài Gòn thì có lẽ chắc hẳn nó cũng làm cho chúng ta phải bật khóc hay cảm thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết nó thật mong manh đúng không. Nó chỉ cách nhau trong tích tắc, nếu như không được thở oxy kịp thời, nếu như không được sự túc trực và theo dõi của y bác sỹ thì không biết tính mạng của những người sản phụ sẽ như thế nào?
Rồi đây không chỉ là một con người mà còn phải bảo vệ cả những đứa trẻ đang còn ở trong bụng chờ đợi được chào đời nữa.
Chúng ta chỉ hối hận vì những ngày tháng trước đây mà mình sống để lãng phí và không có ý nghĩa như vậy thôi. Rời xa người thân, rời xa con cái, biết bao nhiêu đứa trẻ mồ côi vì mất cha mất mẹ rồi không biết cuộc đời của chúng nó sẽ đi đâu về đâu. Đừng xem thường sức khỏe của mình, và đừng để đến khi lâm vào bệnh tật rồi thì mới hối hận mà thôi.