Chào các chị!



Em là một con chim vẫn ẩn mình với nỗi ám ảnh bị xâm hại tình dục lúc nhỏ đã và đang đọc hết tất cả những bài báo liên quan đến các vụ ấu dâm, xâm hại tình dục trẻ con như: vụ Minh Béo, vụ bé ở chung cư Landsike Vũng Tàu, vụ em học sinh lớp 1 bị xâm hại vùng kín đến chảy máu ở trường L.T.V, vụ bé gái ngoài Hà Nội, vụ bé gái người Việt ở Nhật bị xâm hại và giết chết luôn.



Và qua nay là vụ em bé 11 tuổi bị chính ba và ông nội hiếp dâm. Cụ thể người cha xâm hại con mình 4 lần, ông nội 3 lần. Thật sự khi đọc tin này em thảng thốt và đau xót vô cùng vì bao ký ức ngày xưa của em ngỡ đã chôn vùi thật chặt giờ bỗng vụt dậy sáng lòa trước mắt.



Tuy em không đến mức như em bé này, nhưng em cũng từng là nạn nhân của chính ba mình. Em từng bị ba giở trò sàm sỡ nhiều lần khi mẹ em đi vắng, nhưng cũng may em thoát được ông ta và nói riêng với mẹ. Từ đó, em không còn bị ông ta xâm hại nữa nhưng ông ghét em lắm ạ, đến mức căm thù luôn và hậu quả em đã trải qua một tuổi thơ rất dữ dội bởi nhiều đòn roi của ba.



Giờ em 18 tuổi, vừa đậu đại học và đã thoát ly khỏi gia đình và cảm thấy mình giờ mới được sống. Nếu các chị chưa từng rơi vào hoàn cảnh như em hay các em từng bị xâm hại chắc có lẽ sẽ không hiểu được cảm giác này, nó đau, chua xót, và ám ảnh lắm ạ.



Sáng nay thức dậy, tình cờ đọc được facebook của chị này, cũng về chuyện 1 chị đã từng bị ba và ông nội xâm hại nhiều lần dẫn đến có thai 3 lần phải phá bỏ. Giờ chị có chồng và không thể có con được nữa, trái tim em như có ai bóp nghẹt thêm lần nữa. Tuy đó không phải em mà sao em thấy sợ quá các chị ạ.



Hôm trước có một nạn nhân nhắn tin trên FB và gọi điện cho mình, cháu kể, cháu từng bị ông nội sờ soạng lúc cháu 4 tuổi, ông nội hiếp khi cháu mới 6 tuổi, hiếp rất nhiều lần ( mẹ cháu mất khi cháu 3 tuổi). Năm 7 tuổi ba cháu đi làm xa về, cháu mách ba cháu, ba cháu hiếp cháu luôn. Và thế là ông nội và ba luân phiên hiếp cháu. Tới khi 11 tuổi cháu có thai, ba cháu dẫn cháu đi phá thai, từ đó đến năm 14 tuổi cháu phá thai ba lần. Năm 15 tuổi cháu bỏ nhà đi làm trong Sài gòn phụ bán cơm. 18 tuổi cháu học may xin được vào xí nghiệp làm công nhân. Tới 22 tuổi cháu yêu một cậu công nhân lấy chồng. Trong 3 năm trời cháu cố gắng nhưng không thể có con đi khám thì biết cháu bị di chứng của những lần phá thai trước không thể có con. Cháu đành tìm cách ly dị dù rất yêu chồng vì không muốn chồng là con trai một lại tuyệt tự. Hôm kể chuyện cho mình cháu khóc và muốn tự tử. Mình đã khuyên cháu rất nhiều thuyết phục cháu mình sẽ cho cháu tiền thử đi khám hiếm muộn lại xem nếu có thể có con bằng thụ tinh nhân tạo được không. Nếu không thì cháu nên nhận con nuôi mình sẽ giúp cháu. Nói chuyện với cháu rất nhiều lần cháu đã đồng ý. Hôm nay cháu đã bớt buồn và tuần sau hẹn ngày mình cho cháu đi khám



Hôm nay lại đọc tin này. Bàng hoàng đau xót. Ai nói ấu dâm và xâm hại tình dục ở Việt Nam là ít nào???



Không phòng chống, không tố cáo, không có bộ luật và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ thú vật xâm hại tình dục trẻ em này thì sẽ còn bao nhiêu trẻ thơ của chúng ta bị xâm hại nữa???



webtretho


Chụp từ fb chị Lê Hoài Anh




Em không phải quơ đũa cả nắm, nhưng thật sự giờ em thấy xã hội bất an quá ạ, đau đớn thay nhiều nạn nhân bị xâm hại tình dục toàn là người trong gia đình, người quen, hàng xóm không à, bẩn thỉu thật!



Theo đó các chị có con gái cũng đừng bao giờ thôi lơ là cảnh giác với tất cả những đàn ông hàng xóm, bạn bè của mình, của chồng và cả đàn ông trong nhà (không bao giờ thừa đâu ạ): hạn chế tối đa việc cho ba tắm rửa con gái nha, dạy con tránh tiếp xúc thân mật với ba – ông – chú – cậu… như ngồi vào lòng hay hôn hít gì đấy; còn với hàng xóm nam không nên tiếp xúc nhiều ạ, lúc nào cũng phải có người lớn khác ở cùng. Cuối cùng quan trọng nhất là các chị nên dạy con cách tự bảo vệ thân thể mình, các vùng nhạy cảm của cơ thể không cho ai sờ vào và hành động nào của người khác phái đối với con được xem là xâm hại để con biết mà tránh.



Hic, xã hội giờ điên đảo lắm các mẹ ạ, cho nên để bảo vệ con mình hãy cứ dạy con cảnh giác trước tiên


webtretho


Ảnh mang tính chất minh họa