Con em 7 tháng rồi, không bệnh đau gì mà càng ngày càng gầy các me à. Mà có phải ăn uống thiếu thốn cơ cực gì đâu, tháng trước con tập ăn dặm là mẹ chồng em đã chọn mua bột cho con, mà hẳn bột ngoại. “Đắt xắt ra miếng” mà thằng bé cứ đứng cân, mỗi bữa cho con ăn mất đến 45 phút mới xong một bát bột con con.


Chị hàng xóm thấy em cứ than thở chuyện con không chịu ăn, đứng cân hai tháng nay rồi thì khuyên em dùng thử RiDielac đi, bột Việt Nam sẽ dễ hợp với tặng trẻ em Việt Nam. Con chị ấy cứ dùng RiDielac thôi mà ăn ngon miệng, tăng cân đều đều đấy. Em có nên đổi sang bột ăn dặm này cho con không hở các mẹ?