Việc nuôi dạy con cái là điều thay đổi theo thế hệ... những thay đổi về công nghệ và xã hội sẽ luôn mang đến những thách thức và vấn đề mới cho cha mẹ mà những thế hệ trước có thể không phải đối mặt. Nhưng có một điều không thay đổi dù có ở thế hệ nào đi chăng nữa là những đứa trẻ khi ngủ riêng một mình dường như luôn sợ bóng tối, những con quái vật và đủ thứ kì quái mà chúng tưởng tượng ra đang sống dưới gầm giường.

hình ảnh

 Những đứa trẻ vẫn luôn sợ bóng tối, những con quái vật và những thứ đáng sợ tưởng tượng sống dưới gầm giường (Ảnh minh họa).

Trẻ em thì vẫn luôn sợ đủ thứ và điều đó hoàn toàn tự nhiên. Điều quan trọng là cách bố mẹ chọn để đối phó với những điều làm con mình hoảng sợ. Nhiều phụ huynh đã tìm ra những cách đối phó của riêng mình và một vài trong số đó sau khi được chia sẻ đã được nhiều phụ huynh trên khắp thế giới ngợi ca là những "mẹo thiên tài".

Mẹo mang tên "pha bẻ lái cực gắt"

Một bà mẹ đã chia sẻ mẹo hay ho này của mình lên Reddit và được nhiều người trầm trồ khen ngợi: "Chuyện là con gái tôi lúc nào cũng than phiền về những con quái vật nấp trong phòng con bé. Con bé 2 tuổi rưỡi và nghĩ rằng mọi hình dáng hay cái bóng kì lạ nào cũng là quái vật". Sau một vài đêm mò mẫm đi "săn quái vật" cùng con, bà mẹ này đã nảy ra một giải pháp không thể "thiên tài" hơn: đó chính là "bẻ lái" bảo con rằng thực ra những con quái vật này ở đây là để bảo vệ cho con. Chúng nuốt chửng những kẻ xấu và giữ cho con được an toàn".

hình ảnh

 Thực ra những con quái vật này ở đây là để bảo vệ cho con (Ảnh minh họa)

Mẹo tuy siêu đơn giản này hóa ra lại phát huy tác dụng đến mức không ngờ. Chỉ trong vòng vài phút, thái độ của cô con gái thay đổi 180 độ, quay sang hết mực ủng hộ quái vật và còn hét lên cảm ơn quái vật vì đã giúp đánh đuổi những kẻ xấu.

Dùng tất bốc mùi và bình xịt quái vật

Có phụ huynh thì chia sẻ: "Khi tôi còn bé, tôi từng thuyết phục em trai tin rằng treo đôi tất bốc mùi của tôi ở chân giường thì quái vật sẽ không bao giờ dám đến gần".

Nhiều phụ huynh khác thì "thú nhận" rằng họ trang bị cho con "bình xịt quái vật" để giải quyết vấn đề: "Hồi tôi còn bé, chị tôi đưa cho tôi một bình xịt khử mùi hôi và bảo rằng nếu tôi thử xịt lên người thì tất cả các con quái vật đều sẽ biến mất. Xịt xong thì tôi thấy rất thơm và nó giúp tôi cảm thấy an toàn nên tôi xịt mỗi tối trước khi đi ngủ".

Một người khác thì chia sẻ rằng người này lấy bình xịt phòng và dán lên đó nhãn hiệu "bình xịt quái vật" rồi đưa cho con mình. Sau đó kết quả là thành công mỹ mãn, quái vật cũng không còn mà phòng còn thơm tho.

Huy động vài "bảo vệ"

hình ảnh

 Đồ chơi hoặc thú cưng trong nhà cũng có thể "đóng vai" làm canh gác, bảo vệ cho giấc ngủ của trẻ (Ảnh minh họa).

Một mẹo thiên tài khác chính là "cắt cử" một vài bảo vệ canh chừng cho giấc ngủ của trẻ, đó có thể là đồ chơi hoặc thú cưng trong nhà. Một phụ huynh chia sẻ: "Chúng tôi có nuôi một chú mèo và chú mèo này rất yêu thương con gái của chúng tôi. Khi cô con gái bắt đầu than phiền về vấn đề quái vật, chúng tôi chỉ cần bảo con là các chú mèo có thể săn quái vật rất giỏi và chú mèo của gia đình mình săn bắt quái vật mỗi đêm nên con không phải lo".

Một ông bố thì cho biết mình để một chú khủng long đồ chơi ở đầu giường của cậu con trai 4 tuổi và nói: "Chú khủng long này sẽ giẫm bẹp hết những kẻ xấu xa, dùng răng cắn chúng và dùng đuôi quất thật mạnh vào chúng nên chúng sẽ bị bay đi rất xa". Kết quả là bây giờ cậu con trai vô cùng thích và tin tưởng vào chú khủng long nên đêm nào chú cũng làm nhiệm vụ canh gác ở đầu giường.

https://afamily.vn/muon-con-khong-con-so-bong-toi-hay-so-ma-khi-ngu-rieng-bo-me-hay-thu-ngay-meo-sieu-don-gian-nay-20200721161412419.chn