Sáng nay 26-5, một cây phượng vĩ to trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bất ngờ bị bật gốc, đè lên nhiều học sinh khiến 13 em lớp 6 phải nhập viện, trong đó có 1 em tử vong. Đọc tin mà cảm thấy nghẹn lòng, nhất là khi biết mẹ của em bé vừa mất mới sinh được 2 ngày phải nằm băng ca về đưa tiễn con lần cuối. Một ngày thật buồn phải không các mẹ. Dẫu biết trên hành trình làm mẹ, dù muốn dù không chúng ta sẽ phải nghe những câu chuyện tương tự hay trải qua nhiều biến cố đau thương, mất mát; nhưng sao cứ thấy ám ảnh không dứt... Nhất là không biết rồi người mẹ ấy sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào khi chị vừa trải qua cuộc vượt cạn và yếu như cua lột. Cầu mong bé siêu thoát, cầu mong chị sẽ vượt qua đau đớn để chăm lo tốt cho em bé mới chào đời.