Nuôi con lắm cái vất vả các mẹ nhỉ? Em thấy nhiều mẹ hay than phiền nào là con không chịu ăn, nào là mỗi bữa ăn là một "cuộc chiến", còn con em chịu ăn chịu uống mà em cũng chả vui nổi vì cả năm con chẳng tăng ký nào hết. Đã vậy 10 bữa thì hết 9 bữa ôm bụng kêu đau, kêu chướng sau khi ăn. Hồi đầu em tưởng con bị ngộ độc thực phẩm hay bệnh gì đó nhưng đi khám thì ko phải, bác sĩ bảo bị rối loạn tiêu hóa rồi cho thuốc uống nhưng ko khỏi hẳn các mẹ ạ! Em cam đoan là mỗi bữa ăn của con đều là thực phẩm sạch, đảm bảo đủ chất, thực đơn thay đổi liên tục, có bữa chính bữa phụ hẳn hoi nhé! Nhiều khi thấy con ôm bụng khóc mà em chỉ biết bất lực ôm con dỗ dành hy vọng qua cơn đau. Em không biết là do con vận động nhiều nên vậy, hay là tại thằng bé không hấp thu được các dưỡng chất. Có mẹ nào gặp trường hợp như em không nhỉ? Làm sao để cải thiện vấn đề tiêu hóa để con ăn ngon và hấp thu tốt đây các mẹ?


http://img.webtretho.com/images/sales/2014/imgpsh_fullsize.jpg