Mấy nay xôn xao vụ bé trai 18 tháng tuổi trần truồng cả ngày được nuôi bởi người đàn ông 60 tuổi tên Toàn. Truyền thông thẳng tay "sát phạt' ông bằng những bài viết kiểu xót xa, cám cảnh, chặn đứng hành vi... nói thật, mình k hề có ác cảm gì ông ấy. Mình thấy ông đáng thương hơn hơn đáng trách. người ta bảo ông ta lợi dụng đứa bé để kiếm cơm. mình thì thấy buồn cười cho cái luận điệu ấy. ông ta bán card điện thoại, có đi xin đâu, ai thích thì mua, ai thương thì hỗ trợ chút đỉnh. còn việc ông nhận nuôi cháu bé và hứa trả cho mẹ nó thì ông phải mang nó theo ông kè kè chứ sao. còn tổ dân phố, cán bộ phường lên tiếng phường xã sẵn sàng hỗ trợ cho hai ông cháu nhưng mình chỉ nghe họ nói trên báo thôi, còn thực tế thì chả ai biết đc hỗ trợ kiêu gì, có đủ sống hay k...

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Nhưng trộm vía thằng bé kháu khỉnh và đáng yêu quá. hình như mấy đứa bé như vậy đc trời thương. mong con khỏe mạnh và sớm gặp lại mẹ. cuộc đời này nhiễu nhương, đục trong chả biết đâu mà lần. Chỉ hy vọng người tốt sẽ đc trời đối đãi.