Mấy ngày nay, bên cạnh những tin tức nóng bỏng đầy lo sợ về dịch bệnh Covid 19 thì vẫn có một câu chuyện rất đáng yêu và đầy cảm hứng lan truyền trên mạng xã hội. Đó thật sự là một hình ảnh rất dễ thương.

Một câu chuyện về cậu bé trai kháu khỉnh khoảng tám tháng tuổi được anh Nguyễn Trung Hiếu, 38 tuổi, địu theo trước ngực khi làm việc cho hãng xe ôm công nghệ bên dưới đã chạm tới biết bao trái tim các ông bố, bà mẹ...

hình ảnhBức ảnh lan truyền trên mạng xã hội gần đây của hai ba con.

Hình ảnh này đã không còn xa lạ với người Sài Gòn, bởi lẽ, bên cạnh nhịp sống bận rộn hối hả, mọi người vẫn luôn quan tâm đến các mảng đời cần sự giúp đỡ.

Gia đình anh Hiếu từng đầu tư vào một doanh nghiệp bằng nguồn vốn vay ngân hàng, bỗng phút chốc gần như mất tất cả khi kinh doanh thất bại. Hai vợ chồng anh thuê nhà ở và vấn đề tài chính trở nên gánh nặng đối với họ, nhất là cuộc sống còn có con nhỏ để lo lắng.

Gần đây, vợ anh Hiếu xin được việc làm trong một siêu thị gần nhà. Còn anh Hiếu lo phần chăm con trong khi chạy xe. Anh Hiếu nói, cực chẳng đã mới đưa con theo mưa nắng thế này, bà nội thì đã già, không đủ sức chăm cháu  nên vẫn đang bán vé số hằng ngày.

"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Vì vậy, tôi phải mang theo đứa con út của mình. Nếu vợ tôi làm việc vào buổi sáng, tôi sẽ chăm con vào thời điểm đó", anh Hiếu nói.

 Khi đưa hành khách đến điểm đến của họ, anh luôn để mắt đến con trai. Thỉnh thoảng, anh đưa bé Nhân đến những nơi có bóng râm để bảo vệ con khỏi tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời và muốn con được nghỉ ngơi. Người cha trẻ này đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi đầu tiên của hai cha con. Anh mua quần áo, tã, sữa, áo mưa, khăn cho cậu bé. Những ngày mưa khó khăn hơn vì áo mưa không đủ khả năng bảo vệ chống lại những trận mưa lớn.

Nếu vợ đi làm vào buổi tối, anh Hiếu và Nhân sẽ ra ngoài từ khoảng 5 giờ chiều đến 9 giờ tối.

"Những ngày này trời nóng, và đôi khi con khóc. Tôi cảm thấy rất buồn, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu con khóc quá nhiều, tôi sẽ tắt ứng dụng và về nhà", anh Hiếu nói.

Tất nhiên, có con cùng làm việc khó khăn hơn, nhiều khách hàng đã từ chối lên xe sau khi nhìn thấy em bé.

"Kể từ khi tôi bắt đầu đưa con trai đi làm, khách hàng cũng có những phản ứng khác nhau. Mọi người đều ngạc nhiên, một số cảm thấy thương và tỏ ra quan tâm, những người khác cảm thấy khó chịu và hủy chuyến đi", anh Hiếu nói.

Một số khách hàng quen đã nói về cặp đôi cha con trên phương tiện truyền thông xã hội, và điều này cũng đã thu hút cả những bình luận tích cực và tiêu cực. Nhiều người cho rằng anh khoa trương và chơi chiêu trò thông cảm.

hình ảnh

Bé Nhân trong chiếc ghế ngồi xe máy được tặng

"Gia đình đang trong tình trạng nghèo khó và tôi buộc phải đưa con trai đi làm", anh nói, "tôi đã được dạy rằng, đừng quan tâm đến người khác nghĩ gì, thế nhưng tôi vẫn mất ngủ thường xuyên về cách kiếm tiền và làm sao để nuôi dạy và chăm lo cho con đúng cách".

“May mắn là đã có rất nhiều các anh chị em đã giúp đỡ chúng tôi, nơi thì tặng quần áo, nơi thì gửi bỉm cho con. Có nơi còn tặng hẳn cho Nhân một chiếc ghế ngồi xe máy Beesmart nữa, chiếc ghế này giúp con ngồi thoải mái lại có dây an toàn và mái che nắng mưa, rất phù hợp với công việc của chúng tôi hiện tại. Gia đình tôi thật sự rất cảm kích”, anh chia sẻ thêm.

hình ảnh

Chiếc áo khoác hồng mà con được tặng.

Bạn nghĩ sao về câu chuyện dễ thương này - Câu chuyện kể về những con người vượt trên số phận và những con người sẵn sàng sẻ chia giữa cuộc sống Sài Gòn vội vã?

Mong bạn thấy bình an và hạnh phúc trong lòng.