Người đời thường có câu là nếu như còn yêu nhau thì họ sẽ quay về với nhau liệu có đúng hay không? Việc đó đúng hay không thì cái phần lớn dựa vào là chúng ta còn duyên hay là không, bởi vì đâu phải cứ là ai còn yêu nhau thì họ sẽ quay về với nhau đâu. Có rất là nhiều cặp đôi trên đời này họ còn rất là yêu nhau, còn tình cảm, tình nghĩa rất là thắm thiết nhưng họ vẫn lựa chọn cách buông tay để cho đối phương có thể tìm được một người tốt hơn mình. Đó là minh chứng cho cái việc là không phải lúc nào yêu nhau thì sẽ quay về lại bên nhau đâu. Bởi vì khi mà cả hai ở bên cạnh nhau và cảm thấy là sẽ không tốt cho tương lai, hay là một cái vấn đề nào đó khiến cho cả hai phải chấp nhận buông bỏ cái mối quan hệ này để có thể có một cái cuộc đời tốt hơn thì đương nhiên họ cũng sẽ chọn cách buông tay thôi. Những cái gì mà không thuộc về mình, thì cho dù mình cố níu lấy cỡ nào thì nó cũng đâu có phải là của mình đâu, cho nên là cái cách đó là cách tốt rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta còn duyên, thì còn yêu nhau xin hãy quay về với nhau bởi vì chúng ta khi mà quay về với nhau rồi thì chúng ta mới có cái cảm giác là xa nhau một khoảng thời gian như vậy thì chúng ta cảm thấy cần nhau hơn, và chúng ta cảm thấy yêu nhau nhiều hơn.

Bởi vì chúng ta không thể nào có thể xa người mình yêu được, bởi vì cả hai cũng đã cố gắng suốt một khoảng thời gian rất là dài, cho nên là cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì hãy luôn luôn nghĩ tới ngày mà chúng ta bắt đầu. Những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã từng đi qua, đã cùng chia sẻ với nhau tất cả những cái điều buồn vui trong cuộc sống này không lẽ chỉ một phút chốc, hay là những hiểu lầm nho nhỏ mà chúng ta lại quên đi những cái điều cao cả đó hay sao. Chúng ta hãy biết trân trọng những gì con có thể, bởi vì tình cảm là một điều rất là thiêng liêng, nếu như chúng ta còn yêu nhau đậm sâu, và còn có tình cảm đặc biệt dành cho nhau thì không có cái việc gì cản trở chúng ta quay trở về bên nhau cả. Đừng tạo cho cả hai khoảng cách như vậy, đến sau này chúng ta sẽ hối hận thiệt là nhiều bởi vì cái quyết định thiếu suy nghĩ của chúng ta đó.