Dù được người thân hết lòng ủng hộ nhưng chuyện tình của người phụ nữ 65 và chàng rể Pakistan 24 tuổi lại vấp phải nhiều dèm pha, dòm ngó từ hàng xóm và cộng đồng mạng.

hình ảnh

Câu chuyện tình ‘xuyên quốc gia’ này cho đến nay vẫn chưa hết xôn xao dư luận vì rất nhiều tình tiết đặc biệt và gay cấn hơn phim. Ai mà ngờ được chàng trai trẻ 24 lại phải lòng người phụ nữ hơn mình tận 41 tuổi chỉ qua một bức hình trên mạng. Vì “tiếng sét” ấy, chàng trai Rehman (tên Facebook là Joni) đã quyết lặn lội từ đất nước Pakistan xa xôi để đến cầu hôn chị Nguyễn Thị Hoa (nhà ở xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) – người phụ nữ 65 tuổi và đã có 5 người con. Hiện 2 người đã đăng ký kết hôn và có thể sẽ tổ chức lễ cưới nhỏ trong tương lai.

hình ảnh

Nguồn: Eva

Nhưng cũng chính vì nhiều khác biệt giữa cặp đôi nên đã vô tình trở thành chủ đề bàn tán, miệt thị của nhiều người dùng mạng. Thậm chí những hàng xóm xung quanh cũng đàm tếu, chỉ trỏ khiến chị ái ngại, nhiều lần chị không muốn chồng đi cùng.

Còn trên mạng, người ta dành cho chị những lời chỉ trích, miệt thị nặng nề hơn nhiều, thậm chí còn chế cả nhạc xúc phạm. Nhiều đêm đọc bình luận mà chị Hoa buồn đến mất ăn mất ngủ, chỉ vài ngày đã sụt mất mấy cân. Chị mệt mỏi, ấm ức vì chẳng thể làm gì, làm sao mà đi giải thích với từng người được.

hình ảnhCon chị Hoa rất bức xúc khi mẹ bị chửi bới, miệt thị.

Những lúc này, chồng trẻ lại động viên: “Chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc là được rồi”.

Được biết, chị Hoa ngày trẻ cũng là người có nhan sắc, năm 18 tuổi chị yêu say đắm chồng cũ, nhưng không may anh bị tai nạn dẫn đến cụt chân. Gia đình chị Hoa ra sức phản đối nhưng chị vẫn quyết lấy, cuối cùng bị từ mặt.

Chị và chồng cũ chuyển ra Đồng Nai lập nghiệp và có với nhau 5 người con. Năm chị 42 tuổi thì chồng qua đời, chị ở vậy suốt 20 năm thờ chồng. Chỉ cho đến khi gặp được Rehman, tình yêu chân thành của anh khiến chị cảm động mà đi bước nữa. Nhưng ai ngờ chuyện của bà lại bị chỉ trích nhiều đến vậy.

hình ảnhHàng xóm đều không đồng tình với tình yêu của chị Hoa.

Con cái chị Hoa đều ủng hộ mẹ, vì chứng kiến mẹ vất vả cực nhọc một mình bao năm, nay mẹ tìm được một người thật sự yêu thương và muốn chăm sóc cho bà nên rất mừng. Bởi thế họ rất bức xúc khi mẹ mình bị mang ra làm trò cười cho thiên hạ bêu rếu.

Suy cho cùng, ai hạnh phúc được thì mừng cho họ, dẫu sao họ cũng không làm ảnh hưởng gì đến mâm cơm manh áo nhà ai, chỉ trích những người bạn không hiểu, những chuyện bạn không thấu thực sự là một việc làm rất thiếu văn minh.

Nguồn tổng hợp: Eva