Trong tình yêu thì phải tôn trọng lẫn nhau là điều vô cùng cần thiết. Chúng ta hãy đặt bản thân của mình vào vị trí của người ấy để có thể hiểu rõ được những gì mà họ đã trải qua, thấu hiểu những cảm xúc của họ hơn, để xem rằng họ đang nghĩ gì, thích những thứ gì và ghét những điều gì. Bản thân của mỗi một con người đều khác nhau, có những sở thích riêng, những cá tính riêng biệt, và còn có cả những mối quan hệ bên ngoài. Vì vậy nên một khi đã yêu nhau thì chúng ta cần phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau, chấp nhận những thứ riêng tư đó và tuyệt nhiên không được lấn quá sâu vào cuộc sống của họ. Có rất nhiều người họ đã mắc sai lầm khi yêu đó chính là họ đã quá kiểm soát đối phương, đó không phải là yêu đó chính là sự ràng buộc, ép buộc người khác không được làm những gì mà mình không muốn. Những sự nghi ngờ đó, sự kiểm soát đó nó sẽ khiến cho đối phương cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu, và dần dần điều này nó sẽ khiến cho tình yêu của cả hai trở nên xa cách hơn và tình cảm sẽ không còn như trước nữa. Đến một lúc nào đó người ấy sẽ rời xa chúng ta, bởi vì những hành động kiểm soát này họ cảm thấy rằng bản thân của họ không được tôn trọng. Tuy nhiên nếu như chúng ta có một lòng tin nhất định dành cho họ, tôn trọng những quyền riêng tư của họ và cởi mở hơn với những mối quan hệ bên ngoài của họ thì cả hai người sẽ vô cùng thoải mái về tất cả mọi thứ. Trong tình yêu nó giống như là một sự trải nghiệm mới mẻ, chúng ta cần phải trải qua rất nhiều thứ thì mới có thể thấu hiểu được nó. Đúng vậy, chẳng ai trong cuộc đời này từ khi sinh ra là đã hợp nhau, cả hai cần phải trải qua rất nhiều điều, cùng nhau vượt qua rất nhiều thứ mới có thể có được một tình yêu bền vững. Tình yêu nó giống như là một nắm cát đang nằm trong tay của mình vậy, chúng ta càng nắm chặt nó thì nó sẽ lại càng trôi đi rất nhanh, hãy thả lỏng và trao cho nhau những sự riêng tư để cả hai có thể thoải mái hơn trong những lúc ngột ngạt.